Trẻ 5 tháng chưa biết hóng chuyện, chưa nhin vao mắt ngươi đối diện
Cho m hỏi 1 chút, ai có kn giúp m với.
Con m 5m duoc 7.6 kg. Đến bây giờ vẫn chưa biết hóng chuyện, chưa biết theo, gọi chưa quay lại. Nếu đặt ở giường mẹ ngồi trêu thì nhìn mắt mẹ và cười khanh khách, nhưng mẹ bế lên thì cứ nhìn đâu đâu ấy. Chưa biết nhìn người. M đã thử nghe nhìn của con chắc ko có vđ. Lắc đồ chơi bên nào quay bên đấy, bật nhạc di chuyển vòng tròn là cậu ấy quay vt theo, bật đèn nhỏ quơ trc mặt cũng nhìn theo ( chỉ lúc thích thôi, có lúc thì bơ, ko thèm nhìn). Mấy đứa cùng xóm nhà m 3 thang đã biết hóng, lạ quen, theo mẹ rồi. M lo quá con m có chậm lắm ko.
Các vđ khác thì con m bt:
+ 2m biết í ới và cười thành tiếng (nhưng chỉ nc 1 mình thôi, đến h vẫn thế)
+ 2.5m là đòi lật nhưng nhiều qa quá ko dc, dến 3m mặc đồ mỏng lật luôn
+ 3m la 2 tay cầm lấy nhau đút mồm, mút dc từng ngón 1, đan tay vào nhau rất khéo
+ 3.5 m là cầm rất chắc (thích chơi xúc xắc), cầm 2 tay và đổi bên
+ 4m trườn lùi quanh giường, xoay vòng tròn, thích dược đỡ mông để chân đạp đòi đứng. Bế lên thì chân cứ đạp leo lên ngực.
+ 5m lật ngửa được, thu chân tay rất gọn dưới bụng và nhấc cao cả người (ngực, bụng) lên khỏi mặt giường đung dưa tới lui. Đưa đồ chơi mới biết quơ 1 tí để cầm, có lúc thì bơ. Cho dựa vào mẹ ngồi vẫn phải giữ
Túm lại bi h là cậu ấy chỉ lật sấp, ngửa liên tục, nhổm người đung đưa tới lui thôi, còn toàn bơ mẹ.
Mà từ lúc sinh m đã rất hay nc vs bé. Cháu đầu nên cả nhà tranh nhau chơi, mẹ thì dạng lắm mồm nên suốt ngày hát hò nc. Thế mà con chả tiếp sóng j cả.
Lúc 4m thì nghĩ con chắc hơi chậm, nhưng 5m là lo lắm rồi. Bà ngoại bảo nó nhanh cái nọ chậm cái kia nhưng m lo lắm, mất ăn mất ngủ, đêm nằm nghĩ linh tinh rồi lại khóc, mò gg xem thử thì toàn tt về tự kỷ lại càng sợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1