Mấy hôm nay đi ra đường hay lướt face đọc báo ở nhà..đều nghe xôn xao vụ chém người đứt tay ở đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp ( là đoạn đường tối nào mình cũng đi bán hàng bắt buộc phải đi qua) , trộm vía là tối hôm đó mjfnh không chứng kiến hay nhìn thấy vụ việc cho đến khi bà chị họ bán hàng chung kể cho nghe..và đó lại là điều làm mình hoang mang bàng hoàng đến tậ giây phút này 1h 18p sáng 10-3 ạ
Mình chẳng khoe mình ngoan ngoãn hiền lành hay thế nọ thế chai vì ai cũng có quá khứ thôi..nhưng giờ mình đã có CON..con mình lại là con trai..dù bé còn rất nhỏ..rất rất nhỏ và đợi đến khi bé bằng tuổi các anh trong vụ trên thì xã hội mong là đã khác..nhưng nói thật là mình cực kì hoang mang và lo lắng cho các zai thời nay..cũng vì ma xui quỷ khiến mà hôm nay thấy clip chém đứt tay gì ấy mình lại click vào ( ngẫm lại thấy ngu quá ạ) từ khi có con mấy clip kiểu như đổ máu hay hành hạ trẻ em mình không dám xem..sợ không kìm được nước mắt..vậy mà...
Xem clip mà mình không thể đưa tay lên bịt mồm và khóc..các em ấy còn trẻ quá..người dưng như mình còn thế này..thì bố mẹ các em sẽ ra sao..như tiêu đề trên mình thà dạy con mình trở thành 1 thằng HÈN.hèn vì bạn gái có xích mích không giải quyết được giùm, hèn vì thấy đánh nhau là chạy, hèn vì thấy bạn bị đánh cũng chạy nốt, hèn vì ở đâu có mâu thuẫn con cứ né cho xa, hèn vì không thể đổ máu vì bạn,hèn vì không thể xách dao lên và điiiiiii.....
THÀ CON LÀ THẰNG HÈN trong mắt bao người, hèn cỡ nào con vẫn là con mẹ, nguyên vẹn và không xây xát. Có thể nhiều người nghĩ mình dạy con vậy là sai, nhưng với 1 single mom như mình,con là mạng sốnh,là hy vọng và là điều duy nhất khiến mình còn cố gắng đến tận bây giờ. Cứ nghĩ nếu mình cũng vào hoàn cảnh ấy,mình sẽ thế nào. Chỉ vì mâu thuẫn của bạn gái anh này với em gái anh kia, mà giờ người đi tù, người nằm viện, người tàn phế, có đáng không?? rồi ba mẹ và người thân của các em sẽ thế nào khi con trai họ giờ sẽ mở cánh cửa cuộc đời bằng 1 bàn tay hoặc 2 bàn tay nhưng có còng số 8..
Vậy nên..ai nói gì mình cũng được,mình vẫn sẽ dạy con mình thành 1 thằng HÈN..thà bị chửi HÈN khi không dám lao vào cuộc chiến, không dám ra mặt giúp bạn gái,không dám cầm dao cầm phớ bla...bla...còn hơn không HÈN..cầm dao chém con của người khác, hay làm đau con người khác cũng như bản thân mình, chạy được cứ chạy,chạy đi tìm sự giúp đỡ có thể là HÈN trong mắt bạn bè, còn hơn vung tay lên đỡ dao để giờ bị chửi NGU,SỬU NHI CHẠY ĐƯỢC CÒN QUAY LẠI..ẢO TƯỞNG CÂN CẢ THẾ GIỚI BLA..BLA..sẽ chẳng ai bênh con dù con HÈN hay KHÔNG HÈN...hãy HÈN khi nghĩ đến mẹ..Tít nhé...plssss
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1