Tính cách của con, mẹ lo quá. Các chị chia sẻ giùm
Em có đứa con trai 14th. Càng lớn bé càng phá và hay vỏi vĩnh, nếu không làm đúng ý bé thì bé khóc , lấy tay càu mặt, nếu bế bé lên thì bé cong cả người. Hôm bữa, em cho bé đẩy xe, sợ bé té, nên lấy tay vịnh bé. Bé không chịu, hất tay em ra. Em vẫn vịnh bé, bé khóc rồi đập đầu vào thành xe. Em sợ quá các mẹ ơi. Em chìu con thì sợ nó hư, nhưng nó còn nhỏ không dám đánh. Những lúc bé không vừa ý, em cũng dụ bé cái này cái kia cho bé quên đi. Em thật sợ lo lắng. Các mẹ có kinh nghiệm, giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em muon vao dien dan de hoi tham kinh nghiem cac ba me nhung...
Trời ơi, sao lại khuyên người ta áp dụng cách này hả...
hix hix, mình thấy cách nào kinh dị quá, sợ bé bị...