Tết năm kia là tết đầu tiên con trai được đi công viên. Cả nhà đều vô cùng hứng khởi, tuy nhiên khi con nhìn thấy đu quay thi vô cùng sợ hãi và khóc rất to. MÌnh nghĩ vậy là con hơi nhát rồi, 2 vợ chồng nghĩ phải cho con làm quen với trò chơi thú vị và giúp con yêu mạnh mẽ hơn.


Thấm thoắt 2 năm trôi qua, ông tướng bây giờ cứ thấy đu quay là mê tít, lúc nào cũng giục bố mẹ cho đi chơi cả. Dịp 2/9 này vợ chồng muốn đi du lịch xa xa ở biển Nha Trang, vậy mà cu cậu cứ khăng khăng đòi đi chơi công viên bằng được :o


Thế này có giống mua dây buộc mình không các mẹ T_T Các mẹ tư vấn cho em có khu resort nào có đu quay tốt không với 8-|