Mình đã tham gia diễn đàn khá lâu, nhưng chỉ đọc bài, vì không có nhiều thời gian bình luận và theo dõi.


Giờ con mình cũng đã khá ổn, mình dẹp bớt những việc khác để thực hiện ước mơ thời đi học của mình.


Mình thấy các bạn nhỏ ở nước ngoài rất may mắn vì được tiếp cận khoa học rất sớm, và bằng những hình thức rất thú vị. Và tự hỏi tại sao người Việt mình chỉ lo kiếm tiền mà không làm cái gì đó cho bọn trẻ con của chính đất nước mình. Kể cả là kiếm tiền thì sao ko đầu tư vào những dự án cho giáo dục? Trẻ em nước ngoài thì đa phần khi bắt đầu đi học đều có nền tảng khoa học rất tốt, biết phân biệt thế giới tự nhiên, thế giới xã hội... biết thể hiện mình qua âm nhạc, mĩ thuật, ngôn ngữ...


Nhưng trẻ em của mình thì quá thiệt thòi, mà lúc nào cũng thấy chỉ có học, học, học... mà cuối cùng chả thích cái gì cả.


Mình đã ấp ủ ý định từ lâu, cho các con học khoa học và có thể khẳng định những điều mình học qua vẽ. Và tiếp sau là các bài vẽ của các bạn sẽ được tạo ra các sản phẩm khoa học. (Tất nhiên, phải tùy bài và tùy khả năng của các con)


Nếu các mẹ ủng hộ mình sẽ bắt đầu mở lớp.


Phí học sẽ chỉ mang tính chất đóng góp theo kiểu mùa hè bật điều hòa, nước, bánh, hoa quả; mùa đông thì bật lò sưởi thôi.


Mình muốn ưu tiên dành lớp học này cho các mẹ có con có năng khiếu, muốn cho con đi học nhưng gia đình cán bộ hoặc thu nhập thấp chưa đủ điều kiện cho con đi học chuyên nghiệp. Vì mình mới chỉ có 1 mình mình làm, nên sợ sẽ không kham nổi, như vậy sẽ giảm chất lượng.


Nhân tiện nếu mẹ nào rảnh, có thể tham gia dự án này của mình (không vì lợi ích kinh tế) thì có thể liên lạc để cùng mình thực hiện ước mơ này nhé.


Rất mong các mẹ có thể góp ý về nội dung muốn cho con học hoặc hình thức để mình cố gắng hết sức có thể.


Nếu các mẹ không yên tâm vì sợ mình không có trình độ thì mình xin chia sẻ một chút về bản thân:


Mình sinh năm 1988


Tốt nghiệp Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; tốt nghiệp Khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.


Hiện nay tiếp tục theo học hệ VB2 khoa Tiếng Anh, Đại học Sư phạm HN; đang làm thạc sĩ tại khoa Ngữ Văng, đại học Sư phạm chuyên ngành Phương pháp Tiếng Việt.


Có 3 năm làm phóng viên và BTV tại VTVcarb; 2 năm cộng tác với NXB giáo dục chuyên làm về sách thiếu nhi trong nhà trường.


Thời gian này mình dành thời gian để học, nghiên cứu và thực hiện ý tưởng này của mình. Nếu được các mẹ ủng hộ mình sẽ lồng ghép cả dạy tiếng Anh và tiếng Việt vào lớp học này luôn.


Nếu các mẹ quan tâm có thể like page của mình nhé; page do em gái mình quản lí nhưng những bài về mĩ thuật là mình viết. page mới xây dựng còn nhiều khó khăn rất mong các mẹ góp ý để mình thực hiện được mong muốn này.


https://www.facebook.com/Sam.house2015


Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc.