Chào các mẹ!


Hi hi chẳng là chủ nhật vừa rồi Sóc nhà e đã được " thôi nôi". Thành người lớn rồi. hiii.


Em bày ra mâm để Sóc bốc nào gương, lược, sách, bút, dao, kéo, máy ảnh, điện thoại Nghe nói là phải 12 món mà Bà Nội Sóc nói thôi thế cũng được rồi nên em bày ra có bấy nhiêu thôi. hiii. Để e tường thuật lại quá trình bốc đồ của Sóc nhé:


Đầu tiên, con gái bò lại mâm đồ rất nhanh theo đúng dự đoán của mẹ. Ụt ịt bò tới mâm đồ- ầy dà, vồ lấy cái lược đầu tiên- chết cha sau này hắn ham làm đẹp thì chết. Nhưng hắn lại vứt đi luôn- Cha hắn thuyết minh vội- vứt đi coi như không tính nha. Hihi sau đó chị 2 mắt nhìn bố mẹ thăm dò, tay sờ vào cái máy ảnh, miệng cười duyên dáng- nịnh mà. Xong lại rụt tay lại- bò sang hướng khác vừa đánh lạc hướng vừa giả đò mình không thèm. hii. Nhưng nàng lại quay lại liền, tay lại sờ vào máy ảnh, lại rụt lại- ái chà chà tay bị vướng con dao rồi- giục dao luôn=> a lê hấp cả 2 tay chụp lấy máy ảnh vừa cười thích chí vừa nhìn cả bố và mẹ đầy hân hoan...


Thế thì tính sao các mẹ nhỉ? Tính là Sóc bốc máy ảnh được không ta. hiiii. Nhưng dù con bốc gì mẹ vẫn rất hạnh phúc... Một năm qua rồi- mẹ không thể tin thời gian trôi nhanh quá...


Mong chị hai của mẹ an ngoan chơi giỏi con nhé!!


Còn các mẹ thì con các mẹ có mẩu chuyện vui vui gì trong lễ thôi nôi k ạ. hii