Ru khúc à ơi


Cho con trai yêu của mẹ...


À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Khúc hát đưa nôi mẹ ru dịu ngọt


Kìa, ngoài hiên có tiếng con chim hót


Nắng nhuộm vàng giọt sương sớm ban mai



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Chín tháng mười ngày bình yên trong bụng mẹ


Con như mầm xanh cựa mình thật khẽ


Vươn đọt lá mềm hứng gió non tơ



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Ru nỗi nhọc nhằn nuôi con vất vả


Đong bằng yêu thương, cho con tất cả


Nước mắt mẹ buồn mỗi lúc con đau



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Nụ cười bé thơ rong chơi cùng nắng


Trên bầu trời xanh lung linh mây trắng


Con vẽ mặt trời bằng ngón tay xinh



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Tuổi thơ mẹ ở miền xa tít tắp


Có con sông chở phù sa bồi đắp


Lồng lộng cánh buồm căng đón gió khơi



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Nơi con lớn không có màu phượng đỏ


Phố nhỏ ngoằn nghèo rêu phong quanh ngõ


Hoa cúc vàng ủ nắng dọc triền đê



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Mơ rô bốt, người dơi cùng hiệp sĩ


Cứu dân nghèo bằng thanh gươm nghĩa khí


Chú bé đánh giày mơ gặp bà tiên


À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Con mang theo lên chuyến tàu cổ tích


Giấc mơ trong veo đi tìm ông già Tuyết


Tận ngôi nhà Bắc Cực đón Giáng Sinh



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Bài vỡ lòng đưa con vào lớp một


Cô giáo dạy những điều hay điều tốt


Bỡ ngỡ đôi chân con bước vào đời


À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Nhớ lời ba, con trai không được khóc


Biết thương mẹ cha mưu sinh khó nhọc


Nhường nhịn trẻ con, giúp đỡ người già



À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan


Mai khôn lớn con đừng quên chốn nhỏ


Mái nhà ấm êm tuổi thơ con ở đó


Ru dịu dàng, con gọi tiếng quê hương.


À ơi, con yêu con ngủ cho ngoan...