tâm trạng của những người mẹ có con mà coi tử vi thày bảo xấu
em đúng là đang ở tâm trạng thế này các mẹ ạ. cả tối qua nằm mãi mà không ngủ được vì nghĩ lại những gì 1 ông thày tử vi nói về thằng con trai. số là em có gửi coi tử vi ở ngoài bắc cho thằng cu nhà em, thằng bé sinh năm quí mùi, lúc 1.10 sáng vào tháng 7. thày coi tử vi nói thằng này sau này quậy lắm, phá gia chi tử. ngoài ra nó còn có xu hướng đi tu. nghe thày nói vậy mà em buồn quá, nghĩ sao lại con lại như vậy. đẻ con ra ai cũng mong con thành người, thày nói vậy làm em lo quá. nửa đêm kg ngủ được, nhìn con thấy nó dễ thương gì đâu, chẳng nhẽ lớn lên lại thế sao. em vẫn tự an ủi mình, vào giờ đó năm đó tháng đó ngày đó sẽ có biết bao đứa trẻ được sinh ra trên trái đất này nói riêng và ở việt nam nói chung, chẳng nhẽ tất cả chúng đều phá vậy sao, tất cả chúng đều có xu hướng đi tu hay sao???? em vẫn cầu trời cho điều đó không xảy ra. vậy thì những đứa trẻ sinh vào giờ tốt, tháng tốt nhưng ở trong 1 môi trường kg tốt thì cuộc đời của nó sẽ ra sao???? thực sự em rất buồn và cái câu nói kia cứ ngự trị trong đầu mình. Làm sao để đứng lên được đây??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con bạn sinh vào giờ Sửu là nó đương nhiên sau này chịu ảnh hưởng của phúc đức tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại....
Hơn nữa, thường những đứa "phá gia chi...