Chần chừ mãi (vì lười) cuối cùng mẹ cũng quyết tâm viết Nhật ký online cho Rồng con của mẹ. Giống như trước kia chị Bống đã từng có một topic "Viết cho Bống hề yêu của mẹ". Mẹ đã mua cho con 1 cuốn Nhật ký rồi đấy, nhưng ngồi mà viết từng chữ thì lười quá, dù chữ mẹ cũng khá đẹp (tự khen tý) :D. Hạ quyết tâm: bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ cố gắng ghi lại cảm xúc cho con, con yêu ạ. Hôm nay con tròn 20 tuần - nghĩa là đi được 1/2 chặng đường đến với cuộc đời.:x:-*@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Dù hơi muộn nhưng chúc mừng chị đã có tập...
bây giờ chị như trút được một quả núi rồi chị nhỉ?
bác có nhiều sữa ko ạ ( trộm vía)...
giống ai thế hả bác :x
Báo con đã...
Tặng các mẹ đang chờ đón Rồng con: