Các mẹ cho em kinh nghiệm với dạo này em nản và stress lắm. Bé nhà em vửa được 3 tuổi mà đi xét nghiệm hơn 1 năm trước bị HP+, đau bụng suốt chữa hoải không hết Nhi đồng 1, nhi đồng 2 TP HCM. Sau đó mẹ có bầu quyết định nghĩ làm ở nhà chăm con cho hết HP+. Được mấy tháng thấy con hết đau bụng tăng cân vèo vèo mẹ vui lắm. Nhưng gần đến ngày sinh em, chị hai cứ đau bụng hoài tưởng đi khám nữa phát hiện thêm nhiễm giun lươn, Hp+, cầm xét nghiệm tren tay chả biết gì về lên mạng đọc mới thấy giun lươn còn ghê hơn cả Hp+. Nhìn con đau bụng mà mẹ buồn, chán nản, nhiều lúc muốn tử tự cho xong rồi ra sao thì ra. Ăn xong mẹ con em vác nhau vào viện cứ thử máu, xét nghiệm các cái rồi ghi rối loạn tiêu hóa, giờ thêm nhiễm giun lươn. Em gần như tuyệt vọng luôn chả biết làm sao cả. Bà ngoại thì mất, bà nội thì có cũng như không có chả bao giờ hỏi cháu làm sao. Có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẽ cho em để làm sao chữa hết bệnh cho con em với. Em cám ơn các mẹ nhiều lắm ạ