con em mới gần 10 tháng giờ em lại dính bầu 7 tuần nửa.em thấy rất hoang mang va sợ,không biết phải làm sao chăm sóc 2 con trong khi bé lớn đeo mẹ suốt không chịu ai cả.mỗi khi có thai em lại bị hành rất nhiều lúc nào cũng thấy mệt mõi và không ăn uống gì được.em lại từng sinh khó giờ e rất sợ vì nổi ám ảnh lúc sinh bé lớn,các mẹ có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên vì em sợ sinh bé thứ hai cũng khó như bé lớn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình lúc đầu cũng lo lắng lắm, mình sinh mổ, bé đầu tiên được 8 tháng mình đã có bầu bé thứ hai. Giờ thì vẫn...