Mới ngày nào mẹ biết tin mang trong người dòng máu của Yurin, mới ngày nào mẹ biết tin mẹ đã được làm mẹ, mẹ vui lắm Yurin biết không :Smiling: Con như thiên thần bé bỏng trong lòng mẹ, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cuối cùng Yurin cũng đã được chào đời ..Mẹ vui lắm! Ấy thế mà một năm rồi, và giờ đây con lớn lên từng ngày, xinh đẹp như 1 nàng công chúa . Sắp tới là đầy năm của Yurin, mẹ sẽ tặng Yurin một món quà thật đẹp !


Các mẹ, các bạn ơi! Ai có rảnh về quà tặng chỉ cho tớ với, tớ muốn con gái mình thật xinh đẹp với món quà và quan trọng là ý nghĩa hơn nữa !:LoveStruc:


Mẹ của Yurin !