Pokemon Go và bi kịch với cậu con trai của mình... Các mẹ chú ý bảo vệ con yêu
Chẳng hiểu từ đâu mà nhóc nhà em mới học lớp 2 biết tới cái trò chơi Pokemon Go gì gì đó, bé vốn dĩ đã rất thích coi Pokemon Go rồi nên cái Game này cứ như là thôi miên bé vậy.
Mấy lần thấy nhỏ mượn ddienj thoại của mẹ chơi khi học bài xong em cũng không để ý, chỉ thấy bé nói có game pokemon mới hay lắm, nhưng đang bị lỗi gì gì đó nên không chơi được.
Mới hôm Chủ nhật vừa rồi, được nghỉ học ở nhà chơi. Em thì lúi húi cơm nước, bé cầm điện thoại ngồi chơi, rồi bật Pokemon Go lên chơi. Chơi cái đó phải đi ra ngoài đường, dò theo bản đồ để tìm các con vật, pokemon đủ loại. Chẳng hiểu mải nhìn điện thoại thế nào, không để ý xe cộ thế là quẹt trúng chú đi xe đạp điện. Cũng may chỉ bị bong gân và trầy qua loa, nếu không chắc em hối hận cả đời vì tính chủ quan, bất cẩn và thiếu quan tâm.
Các mẹ nên để ý xem mấy bé có chơi cái game này không nhé. Tốt nhất là đừng cho chơi, vì muốn chơi game này phải cầm điện thoại đi ra đường để tìm mấy chú Pokemon, dễ bị cướp giật, bé mải chơi không để ý dễ bị xe cộ quẹt trúng, rồi có những vị trí pokemon xuất hiện rất là củ chuối nữa như giữa đường lớn, mương, kênh đủ kiểu... bé mải chơi thì không biết có thể xảy ra chuyện gì.
Em là em đã "tẩy não" cho nhỏ nhà em rồi đó.
Chúc con cái chúng ta khỏe mạnh và an toàn để phát triển.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua cũng mới xem trên thời sự. Haiz! Chẳng lẽ đến thời kỳ máy móc điều khiển con người rồi sao