Chào các bạn có cùng tâm trạng.


Mình viết lên đây để giải tỏa nỗi niềm cũng như mong các bạn nào có chung cảnh ngộ thì tư vấn cho nhau.


Mình đã có gia đình được hơn 2 năm. Sau kết hôn được 6 tháng thì có bầu. Lúc đó cũng mừng lắm nhưng cũng không nghĩ số mình lại xui đến vậy. Trong một lần đi khám thai ở tháng thứ 5 mình đã khóc như mưa, khóc từ phòng khám về tới nhà. thai lưu ở tháng thứ 5, chắc các bạn có chung cảnh ngộ với mình đều hiểu cái cảm giác này. Tối đó vợ chồng khăn gói vào bệnh viện Từ Dũ, phải nằm 1 tuần và đã chứng kiến nhiều cảnh ngộ giống mình, hơn mình, nói chung là phải gồng mình để chấp nhận sự thật. Nhiều lúc cũng than trời trách đất sao lại xảy ra với mình, mình đã làm gì mang tội sao. Nằm vật vã trong bệnh viện mấy ngày, ngậm 6 viên thuốc và cơn đau bụng vật vã 3 ngày trời đã cho mình cảm giác sinh con là thế nào. Nhưng buồn là có sinh nhưng không có con các mẹ ah.


Nằm trong viện mọi người tư vấn đủ kiểu cách giải quyết thai nhi bị lưu, có người nói phải đem hỏa thiêu và gửi chùa, có người bày để lại bệnh viện. Nhưng với mình theo phong tục của người miền trung là chôn. Thế là chồng mình cũng đặt cho bé một cái tên và chuyển về quê nội chôn tại nghĩa trang gần nhà. Từ đó giờ đã hơn một năm bọn mình chỉ đến thắp nhang cho con mỗi khi có dịp về quê. Vợ chồng mình có ý định sau này mua được nhà riêng sẽ thờ bé trong nhà vì hiện tại đang ở nhà trọ.


Hiện tại vợ chồng mình đã đi khám tiền sản đầy đủ đều bình thường nhưng mãi chưa thấy tin vui. Nghe mấy chị công ty nói có bà thầy bói xem hay nên hôm qua có mon men đi xem bói, cũng vì tò mò và mong con quá chứ trước giờ mình không tham gia mấy vụ này vì sợ người ta nói không tốt. Thế nhưng vẫn không ngoài đự đoán của mình. Bà xem bài thôi mà nói đúng hết về mình, còn nói luôn là mình đã bỏ con các mẹ ạ.


Bà nói rằng con mình nó theo mình. Sao lúc sinh ra không gửi chùa cầu siêu mà mang về chôn. Bây giờ nó theo mình nó không cho mình có con, còn nói 4 năm nữa cũng không thấy mình có đứa con nào các bạn ah. Bây giờ mình phải lên chùa làm lễ cầu siêu cho con để nó siêu thoát thì mới mong có con được.


Các bạn có ai giống mình không tư vấn giúp mình với. hoang mang lắm các bạn ạ. Lên chùa cầu siêu cho con thì mình sẽ làm vì đúng ra trước giờ bọn mình chưa cúng kiếng gì cho bé cả. Nhưng còn cái thông tin 4 năm nữa mà vẫn không có đứa con nào thì thiệt là đau khổ quá.