Kể từ khi con bập bẹ những tiếng nói đầu đời, mẹ vẫn thường đọc thơ cho con nghe, không ít bài trong số đó là những vần thơ mẹ làm tặng riêng con. Mẹ muốn dắt con đi vào cuộc sống bằng những vần thơ giản dị từ tình yêu của mẹ. Mẹ muốn con cảm thụ tiếng Việt và làm quen với thế giới xung quanh một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.
Mẹ vẫn đọc thơ cho con trong lúc chơi đùa cùng con, hay trước giờ con đi ngủ. Cũng có khi mẹ viết vào blog để sau này con đọc lại, lưu giữ một thời thơ ấu êm đềm. Hôm nay, mẹ mở topic này, không chỉ là một món quà tặng con gái yêu của mẹ, mà còn muốn sẻ chia với những em bé khác - có thể nhỏ hơn con, bằng con, lớn hơn con, hay đơn giản là những ai đã từng có một thời "không phải là người lớn". Đối với mẹ, trẻ con là những thiên thần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
"Mẹ thương con có hay chăng
Từ khi thai nghén trong lòng" con ơi
Lời ru từ thuở trong nôi
Lớn lên con sẽ hiểu lời mẹ ru...
Hôm nay buổi đầu tiên
Mẹ đi làm trở lại
Lòng cứ bồn chồn mãi
Nghĩ đến con ở nhà
6 tháng chẳng rời xa...
Đã qua đi một tháng
Em May lớn thêm rồi
Tháng này em ham chơi
Cho nên lười ti mẹ
Thế là hư lắm nhé
Em phải sửa...
Những bông hoa nhỏ
Những nhành thông xanh
Tay mẹ kết thành
Đôi vòng nguyệt quế
Vòng hoa của mẹ
Thắm đượm mùi hương
Cành nhớ...
Mẹ hay hỏi con
Có yêu mẹ không?
Con liền trả lời
Con yêu mẹ lắm!
Yêu mẹ thế nào?
Con vội chạy vào...