Hôm nay là 3 ngày kể từ khi bố mẹ quan hệ lần đầu với nhau. Thực sự đây không phải là lần đầu của mẹ nhưng mẹ lại rất đau, cảm giác đau đớn làm cho mẹ tụt hết cả cảm xúc. Hôm đó bố đã xuất quân vào người mẹ, mẹ nằm một lúc ở trên giường trong khi chờ bố con đi tắm. Vậy mà một lúc sau chả hiểu sao đi vệ sinh, đám tinh binh cứ ộc ra rất nhiều, lại còn thỉnh thoảng làm một trận như thế làm mẹ "xót của" .:Sad:
Mẹ mong biết bao sự xuất hiện của con, con yêu ah, mặc dù không chắc có sự hiện diện của con đâu nhưng sao mẹ cứ mong cơ. Thỉnh thoảng mẹ lại sờ vào bụng xoa xoa y như là con yêu đang nằm ngoan trong bụng mẹ vậy.
Trước ngày ngủ với bố con, mẹ vẫn uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ, thuốc tránh thai con ah, nó giúp điều hoà nội tiết cho mẹ. Mẹ uống thuốc rất linh tinh và hay quên, nhưng như thế cũng có nghĩa là % có con của mẹ đã khó lại càng khó hơn.
Mặc dù % có con mẹ nghĩ chỉ 1/1000 thui nhưng mẹ vẫn đợi, vẫn hy vọng, mẹ mong đến thứ 2 tuần sau để mẹ đi mua que thử, nếu nhìn thấy 2 vạch chắc mẹ sẽ vỡ oà ra vì hạnh phúc mất, hạnh phúc vì không ngờ mẹ cũng có thể làm mẹ.
Sáng nay mẹ bị sếp gọi lên con ah, tình trạng thất nghiệp đang treo ngược cành cây đối với mẹ này con yêu. Mẹ đặt mình vào trường hợp của sếp thì thấy sếp xử lý cũng phải thui, ai lại đi giữ 1 người không làm được việc lại bao giờ con nhỉ? Mẹ giám đảm bảo mẹ không phải người không làm được công việc kinh doanh vì trước đây mẹ đã làm rùi và thấy làm cũng rất tốt. Nhưng giờ có nhiều cái phải suy nghĩ quá, nhất là sự mong ngóng con đấy con yêu ah, làm mẹ chẳng buồn bận tâm việc gì, chỉ toàn ngồi mạng đọc mấy tin lá cải thui.
Kể cả cuối tháng này mẹ có bị đuổi việc đi chăng nữa mà có sự xuất hiện của con thì mẹ sẽ vẫn rất vui và hạnh phúc. Mẹ mong ngóng từng ngày được thấy sự hiện diện của con dù mẹ nghĩ trường hợp của mẹ là rất khó. Có con, mẹ sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, sẽ giám ngẩng cao đầu để theo về cùng nhà với bố con, và đó cũng là cơ hội tốt để mẹ có thể nói với ông bà cho mẹ được lấy bố con. Mong con hãy hiểu cho tấm lòng của mẹ mà mau về tổ:RollingEy:
Mặc dù mới quen bố con chưa đầy nửa năm nhưng mẹ tin vào trực giác của mẹ, bố chắc chắn là một người chồng tốt, một người bố hết mực yêu con và vì gia đình. Mẹ chỉ đắn đo vì con thui đấy con yêu ah. Có con thì mẹ mới giám về ở với bố, chứ nhỡ cứ theo bố về rùi mẹ lại không thể sinh con cho bố thì có phải là mẹ có tội lắm không con. Mẹ ngàn lần cầu xin trời phật hãy ban con về cho mẹ. Mẹ đang mong ngóng lắm đến ngày thứ 2 con yêu ah...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
06h50 ra khỏi giường, đi đánh răng, lấy que thử thai ra thử
Sau khi cho que thử vào, khoảng 30s sau thì hiện...
Còn hai ngày nữa là đến ngày mẹ thử que rùi, vẫn hồi hộp, vẫn mong ngóng......
Thanks bạn nha! Bạn cũng...