Khi viết lên những dòng chữ này để mong mọi người chia sẻ giúp em là nước mắt em cứ chảy không thể nào mà giữ cảm xúc đó lại.Cảm xúc lúc này của em là đau khổ và thấy mình thật tội lỗi.E xin kể câu chuyện của mình để mọi người cùng chia sẻ với em


Em có yêu một người hơn em 3 tuổi ở gần nhà và là anh trai đứa bạn thân của em.Từ ngày anh ấy yêu em anh ấy đã bỏ hút thuốc lá và không uống rượu nữa vì em khuyên anh ấy bỏ vì điều đó không hề tốt cho sức khỏe.Khi thấy anh ấy nghe lời em yêu thương em và dành sự quan tâm cho mình em rất tin vào tình yêu anh ấy dành cho em,mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói đến khi em biết mình có thai đượct gần 2 tháng.Lúc đầu thì anh ấy vẫn quan tâm em bình thường và nói sẽ về nhà xin phép bố mẹ cho cưới vì dù sao đã có con rùi.Bố mẹ không thương con thì cũng sẽ thương cháu,nhưng khi biết chuyện này rùi bố mẹ anh ấy cương quyết phản đối vì danh dự gia đình và vì hai đứa không hợp tuổi.Lúc đó anh ấy nghe lời gia đình và bắt em bỏ đứa bé.Em rất đau khổ khi em như thế này người yêu thì bỏ rơi,em bị nghén không đi làm được anh ấy không quan tâm thì thôi còn bắt em bỏ đứa bé.Bme anh ấy bắt anh ấy phải đi nói với họ hàng và mọi người là không có chuyện em mang thai mà là do em đặt điều để giữ danh dự cho gia đình.Các mẹ ơi em phải làm sao bi giờ,em thấy mình thật là bất hạnh.E làm sao mà nhẫn tâm bỏ giọt máu đang mang trong mình được.Làm thế nào để giữ lại đứa bé để vượt qua dư luận.E rất yêu trẻ con nên em càng tủi thân hơn khi nghĩ con mình sinh ra không có tình yêu thương của người bố nó sẽ chịu thiệt thòi.Giờ gia đình em vẫn chưa biết chuyện em sợ bố mẹ biết sẽ bắt bỏ đứa bé.Đợi một thời gian nữa khi cái thai lớn hơn em sẽ về xin lỗi bố mẹ và mong bố mẹ tha thứ và chấp nhận em.Các mẹ các chị là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn em lúc này hãy cho em lời khuyên nhé.cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của em