Vợ chồng em đi làm suốt, con bé để ở nhà cho bà vú nuôi. Nó thì ít nói, trầm tính, suốt ngày chỉ cặm cụi học, đọc truyện và sách. Em cũng chỉ biết mua sách và truyện về cho con, nhưng mà mới sáng nay đi làm đọc thấy thông tin choáng váng sách tham khảo của con quá nhiều lỗi không thể chấp nhận được! Em rất lo lắng vì không biết con mình có bị học sai không, một phần thấy thương con kinh khủng, bà vú thì biết gì mà đọc cùng con càng không biết lỗi mà chỉ cho con. Nhưng đáng trách nhất vẫn là vợ chồng em không có thời gian bên con, để con phải một mình tự lập mọi thứ :( Các mẹ xem cái tình trạng kia xử lý thế nào chứ em không thể yên tâm để con tự học nữa rồi :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1