Các mẹ ơi. Có ai cùng cảnh ngộ giống mình ko. Bé mình 19 tháng. Lần đàu tiên đi nhà trẻ. Nay là được 4 ngày rồi. Nhưng cứ vừa tới trường là bé khóc, khóc hoài tới chiều luôn. Bé chỉ chịu theo 1 cô ah. Nhưng nhiều khi cô bế bé vẫn khóc. Tối về nhà là bé khóc, dỗ hoài ko nín. Mà bé cư nói: " đi về, ba ơi, mẹ ơi". Ngủ thì khóc thét lên. Mà mình coi camera thì thấy bé khóc hoài nên cô gíao bóp miệng đút bé ăn. Mình xót quá các mẹ ah. Ko biét có nên cho bé đi học nữa ko. Huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1