Sáng nay bước ra khỏi cửa, bà ngoại ngậm ngùi " Cho nó đi học mẹ lo lắm". Rồi khóc!
Con trai sắp 18 tháng, hôm nay là buổi đi học đầu tiên. Thực ra con đã được ra trường mầm non của bà ngoại học thử nghiệm 1 tuần rồi, khá ngoan. Nhưng vì điều kiện bất khả kháng, 2 mẹ con thuê nhà gần cơ quan mẹ, con cũng học 1 trường tư thục gần cơ quan mẹ.
Trường mới của con mới có khoảng chục bạn thôi, cũng tầm tuổi con trai mẹ. Con vốn là cậu bé ngoan, từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con khóc to và dai đến thế. Sốt ruột.
Định buổi trưa đón con về, cho ăn cho ngủ. Thế nhưng cô giáo bảo không nên. vì sẽ tạo cho con thói quen ngóng mẹ, rồi buổi chiều đi học lại khóc.
2 mẹ con mình, sẽ vất vả đây...Con yêu thương mẹ, đi học ngoan, đừng ốm nhé.
Các mẹ ơi, ai có kinh nghiệm gì chia sẻ với em nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngày đầu tiên học tới 10h về không khóc...
Ngày thứ hai, cô bảo cho học nguyên ngày.. . bé vẫn không...
Bé nhà mình 32t, đi học lần đầu tiên hôm 7/6/2011. Từ nhỏ tới giờ...