Các mẹ nào mới 1 con thì vào đây bàn cùng mình xem nên có đứa thứ 2 không nhé, vì mình nghĩ rằng nếu chỉ sinh một con, cuộc sống của cả gia đình sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
- Thứ nhất, mình sẽ có đủ kinh tế để cho con được ăn ngủ, vui chơi, học tập trong điều kiện tốt nhất.
- Thứ hai, mình dành trọn tình cảm, sự quan tâm, giáo dục cho đứa con duy nhất của mình.
- Thứ ba, vợ chồng có thời gian dành cho nhau và cùng con tận hưởng cuộc sống du lịch khi còn trẻ tuổi. Con lớn lập gia đình rồi thì vợ chồng cùng nhau ngao du thế giới (mục tiêu sống của đời mình, ích kỷ nhỉ!).
- Thứ tư, phụ nữ sau khi sinh một con thì đẹp hơn nhưng sinh đứa thứ 2 thì cơ thể và sức khỏe xuống cấp nhiều, mau già và khi về già thì hay ốm yếu.
- Thứ năm, mỗi lần ra đường thấy người người đông đúc, không khí ô nhiễm, tệ nạn xã hội, mình nghĩ giá như mỗi gia đình chỉ sinh một con và giáo dục kỹ thì tình hình đất nước chắc sẽ khá hơn nhiều.
Các mẹ cho mình nhiều ý kiến để mình nhìn ra điều không đúng khi quyết định chỉ sinh một con.