Em và bạn trai quen nhau đã 3 năm. Chúng em đã quan hệ với nhau. Đột nhiên a ấy muốn chia tay vì anh ấy phát hiện mình là gay. Sau đó, anh ấy thay đổi 1 cách khủng khiếp khiến e cảm thấy sợ anh ấy... híc.. Nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, e đã có thai hơn 1 tháng rồi... Em đã nói với ah ấy, anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm đưa em đi giải quyết việc này.. bây giờ anh ấy thay đổi lắm , ko còn 1 chút tình cảm với em, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Em khổ lắm. Giờ em đang phân vân không biết có thể giữ lại đứa bé hay không, e còn rất yêu anh và thương đúa bé này. Chúng em đang học năm cuối, bài vở thì nhiều quá, em thì ói lên ói xuống, em ko biết phải giải quyết việc này như thế nào. Mong các mẹ, các bạn giúp mình với....