Bọn mình kết hôn cũng được nửa năm rồi. Dự định có con năm Rắn thế mà bây giờ vẫn chưa. Buồn quá đi mất.


Đi đâu, ai cũng bảo đã có gì chưa làm mình ngại. Đến mức phải nói dối là đang kế hoạch mặc dù mong con chết đi được.


Người ngoài mình cũng ngại nhưng mình sợ nhất là nhìn vẻ mặt hồi hộp và hí hửng của anh xã lúc mình bị chậm khi đến tháng. Nhiều khi mình sợ cái vẻ mặt ấy lắm. Nhưng mà thật may vì anh xã vẫn vui vẻ và ko gây áp lực gì cho mình. Chắc tự mình nhạy cảm nên thấy thế. Thật lòng mình nhiều khi buồn đến mức lên FB ko dám vào trang các bạn mình đang và sắp có con. Sơ mình thấy mình chán nản và bi quan.


Cuối tháng này, mình về nhà giỗ bên nôi. Mình sợ mọi người hỏi mình cái câu hỏi " có em bé chưa" và mình sợ mọi người nhìn mình với cứ hỏi anh xã mình. Thật buồn. Đành rằng an ủi con cái là của trời cho nhưng mình rất rất buồn.


Thôi thì, đành cố gắng vậy, biết làm sao