Bình thường em có ckk rất đều (30 ngày). Rồi đến 1 ngày vc em có kế hoạch sinh em bé thứ 2 (mà lại muốn canh bé zai). Em đã đi khám bác sĩ Yến ở Nguyễn Chí Thanh, ngày em đi khám là ngày thứ 18, bs soi không có quả trứng nào hẹn em khám lại. Xong đến hôm khám lại bs nói em bị ĐNBT, em thấy lo lắm, em bảo bs "theo đúng lịch thì ngày kia cháu sẽ bị" bs nói "k bị đc đâu!" Y như rằng nó không bị thật các mẹ ạ!
Tháng đó ckk của em bị chậm đúng 20 ngày (tháng 11/2016) sau khi sạch em lại quay lại bs để soi trứng! Bs vẫn bảo em bị ĐNBT, đến 1 ngày bs nói BTT e có 1 quả 20mm về qh 2 ngày sau khám lại. Thì đúng 1 ngày sau qh thì e tới ngày kinh (25/12/2016). Sau đó em vẫn tới bs Yến để ktr và khám, bs cũng chỉ nói e bị ĐNBT cũng k nói cần phương pháp gì, chỉ hẹn đến soi rồi lại về. Mỗi lần vào khám mặt vui vẻ lúc đi ra lại ủ dột, chồng em còn bảo hay e đi nơi khác đi, chứ e cứ như này thêm lo lắng, khổ thân!
Kế từ ngày hôm ấy e đã bị mất kinh 3 tháng liền, thử que vẫn không có gì. Đến hôm rồi em quyết định ra phòng khám 56 ở viện C để khám. Bs siêu âm nói buồng trứng như thế này thì k phải đa nang (em có vui hơn 1 tẹo) nhưng xét nghiệm máu thì chỉ số LH của em lại tăng (2
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1