Mình cưới đã được 7 tháng, hai tháng đầu đi kế hoạch, chán thế, bây giờ muốn có con quá mà chưa có. Tháng vừa rồi bị trễ mấy ngày, cứ mừng thẩm mừng thầm là chắc có rồi đây, để rồi hụt hẫng. Trước đó chưa tháng nào mình bị trễ cả, phải chăng do tâm lý căng thẳng mong có quá nên chu kỳ bị kéo dài hơn? Không biết nữa, chỉ biết nhìn bạn bè bắt đầu thèm ghê rồi, nhìn hai cô bé con nhà chị gái lại càng ước ao. Giá mà có đứa nhỏ xinh xắn như thế trong nhà, thi thoảng thơm cái, véo cái, đêm nằm áp mặt vào bé,.... Bắt đầu thấy hơi lo lo nữa rồi, nhiều tuổi rùi đấy, lại còn đã từng bị viêm nhiễm rùi đấy, liệu có ảnh hưởng gì không đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Rồi tự nhiên ông xã bị đi công tác, lúc ông...