Mọi người giúp em với, em đang bị khủng hoảng tinh thần về chuyện có em bé :((
Hi các mẹ, em mới lấy chồng gần nửa năm nhưng 2 vc em chưa muốn có con vì lý do 1 là em còn khá ít tuổi (e sinh năm 90 nhưng việc làm ổn định ở 1 cty lớn, chồng em cũng thế), thứ 2 là sức khỏe em không tốt khi giận lên là ngất xỉu và mệt trong người.... Nhưng những điều đó cũng không làm em lo sợ bằng việc.... cb tinh thần khi có em bé :((
Số là tháng trước em đi chơi cùng công ty, trên cty thì các chị các anh toàn con nhỏ. Phòng trên, dưới, kế hông em toàn là con nít. Chạy giỡn với hét, xong lại khóc, tè, đòi, vòi vĩnh và kinh hãi nhất là cho ăn :(( Đi xong 3 ngày em sợ phát ốm vì em không thể handle nổi những thứ ấy vì em rất nóng tính. Có lần thằng nhóc em họ mới 3 tuổi mà chạy tông vào em trong lúc đang cầm tô cháo, em quát ngay và mém tí tát nhóc rồi :((:(( Còn em ruột của em thì đến tận khi học lớp 8 em mới nói chuyện và chơi cùng :-<
Anh xã thì nói khi nào có cũng đc, nhưng không thể để lâu mãi trong khi giờ em khủng hoảng quá. Nói với mẹ thì mẹ bảo "ráng mà có đi, còn hơn không" ..... Các mẹ giúp em với :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngày trc nhìn con ng ta khóc là lẩm bẩm chửi liền haha.
Rồi tự nhiên có con thì nó cũng khác hẵn.
Vì ngoài khóc...
Hôm kia qua nhà chị dâu, thấy nhõ Ti nhà chị ấy mới 1 tuổi hơn mà ngoan lắm. Kêu đi cất đồ...
Em có 1 bé 11 tháng và h đang mang thai bé t2 đc 3 tháng.
Nuôi con rất cực...
Cảm giác sẽ rất tuyệt vời. Nhưng vấn đề là cái sự tuyệt vời đó nó kéo dài được bao...
bạn biết ko? tôi...
Các chị ơi, có con có khó...
Thứ nhất: Khi đã lập gia đình, bạn...