23h, mình gọi điện cho chồng


- Anh ơi, anh sắp về đến nhà chưa, con đòi đi, em không giữ lại được


- 5 phút nữa anh về đến nhà, cố giữ nó lại, nó về bao giờ?


- Anh vừa đi được 1 lúc thì con về, giờ nó lại đòi đi, em giữ kiểu gì cũng không được đành khóa trái cửa. Nó đang khóc....


- Ok, để anh về


Mình quay ra với con


- Này con, nín đi, ở nhà, bố đang về đấy


Con vẫn khóc, lao ra cửa và đòi đi


Chồng về, mình mở cửa, giằng co, con cứ lao ra, chồng quát


- Con đi đâu, lên gác ngủ


- Không, con không ở nhà đâu, con muốn đi


- Ở nhà, bố hỏi 1 câu nữa thôi, con có ở nhà không??


- Không, con cũng nói rồi


Chồng vớ được cái roi, vừa đánh con, vừa quát, nhưng mình biết anh ấy cũng đau lòng và thương con lắm


- Hôm nay bố sẽ đánh cho con chừa, đánh cho con sợ, biết chưa, ......


Con cứ khóc, và bố cứ đánh. Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời cha mẹ là con cái không biết nghe lời. Con vẫn khóc, chồng đã không kiềm chế được nữa rồi, đánh nhiều hơn. Mình không chịu đựng được nữa


- Thôi anh, con sẽ nghe lời bố đúng không con, con xin lỗi bố và đi ngủ đi


- Không, con không có lỗi. Mà con ghét mẹ, sao mẹ không mở cửa cho con, sao mẹ lại khóa lại, mẹ lừa con, con sẽ không ở nhà nữa, con muốn đi, mình xa nhau mãi mãi.


- Em đi ra, để anh dạy con, hư quá rồi, mà cũng tại em, chiều cho lắm, bây giờ mới thế này.....


- Thôi, con nín ngay đi, nào bây giờ nói cho mẹ nghe, con muốn đi đâu


- Con sang bác M, bác hẹn con hôm nay cho con đi siêu thị mua đồ cặp tóc hồng mà bác vẫn chưa cho đi, con sang gọi bác đi


- Bây giờ muộn rồi con, siêu thị đi ngủ rồi, bác M cũng ngủ rồi, con đã chơi cả tối bên bác rồi còn gì. Ngoan nghe mẹ không bố đánh đòn đấy, mai mẹ hứa sẽ cho con đi siêu thị mua cặp tóc màu hồng.


- Mẹ nhớ nhé,


- Con ngoan, nói cho mẹ nghe sao con lại bảo MÌNH XA NHAU MÃI MÃI, ai dạy con thế


- Con nghe thấy anh Đàm Vĩnh Hưng của mẹ hát thế mà. Mà con bảo mẹ rồi đấy, con cho mẹ anh Đàm Vĩnh Hưng, mẹ không được nhận anh Quang Dũng đâu, con nhận anh Quang Dũng rồi đấy.


- Ừ, mẹ đồng ý. Con xin lỗi bố đi rồi mình đi ngủ.


- Vâng ạ. Con xin lỗi bố, con ngoan rồi, bố không đánh con bằng em thỏ bóng bay như vừa rồi nữa nhé.


Phù! con gái 3 tuổi của mình đấy !!!