Con của mình năm nay được 2 tuổi,mình cũng k hiểu sao cách đây 1 tuần khoảng thứ tư tuần trước con minh thức dậy bé khóc và k chịu đi mình sờ đầu bé thấy hơi ấm mình nghĩ bé muốn bệnh nên mè nheo k chịu đi đòi ẵm,chiều đi làm về thì bé sốt 38 độ mình lau mát cho bé rồi lát sau nhiệt độ bé trở lại bình thường nhưng sáng thứ năm bé đi chân lại cà nhắc.Hai vợ chồng mình kiểm tra kỹ thì k thấy vết thương nào cả, bốp chân thì k thấy bé la đau gì cả.Thấy k yên tâm mình đã cho bé đi khám, BS nói k sao,khoảng 2-3 ngày bé sẽ đi lại bình thường nhưng qua 2-3 ngày bé vẫn đi cà nhắc,mình lại cho bé đi khám BV nhi đồng BS cũng nói k sao vài ngày sẽ hết nhưng bây giờ 7 ngày rồi bé vẫn đi tư thế cà nhắc(chân bên trái chìa ngang rq ngoài,chân phải thì bình thường.Mình k yên tâm chiều qua mình cho bé đi khám BV chấn thương chỉnh hình BS kiểm tra cũng nói k sao nhưng sao mình thấy lo quá k biết chân bé có bị gì k??? Nhìn bé cười đùa hồn nhiên k hề la đau gì cả mình thấy thương ghê.
Không biết có ai đã gặp trường hợp này chưa xin chia sẽ mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1