23.1.03



Mẹ ngồi đây một mình...! Mẹ đã có thể gượng dậy để sống mạnh mẽ hơn, hai ngày qua mẹ đã thật sự muốn xóa ký ức về con trong lòng mẹ, mẹ ko đủ yêu thương hay ko đủ dũng cảm để giữ con lại bên mình ? Mẹ xin lỗi , dù mẹ biết lời xin lỗi của mẹ bây giờ thừa thải lắm ! Giết một sinh linh bé nhỏ đang háo hức sự sống trong lòng mẹ , mẹ ác độc biết bao , mẹ tàn nhẫn biết bao... Linh hồn con đang phiêu du vô định ở một cõi nào đó , chắc con lạnh lẽo cô đơn và vô cùng oán trách mẹ . Suốt cuộc đời này mẹ làm sao tha thứ cho hành động man rợ ấy của mẹ hả con ? Mẹ đã giết con, đứa con tội nghiệp chưa đủ 8 tuần tuổi của mẹ. Đến thời khắc này mẹ vẫn ko thôi rùng mình ám ảnh về ngày con ra đi.



Ngày 21.01.03 , cách đây 2 ngày thôi phải ko con , cũng chỉ một mình mẹ nằm đó quằn người chịu đựng cơn đau , mẹ đã cố ko khóc , mẹ thấy khinh ghét bản thân mẹ , thấy căm hận , thấy uất ức , thấy chán chường tất cả ... Mẹ chỉ muốn bỏ cuộc sống này mà đi theo con. Mẹ cũng ko thể ngờ đc rằng , giây phút mẹ con mình kẻ ở lại - người ra đi , thì ở một nơi xa , ba con đang vui vẽ tìm kiếm và kết bạn bốn phương ở trên một website nhố nhăng nào đó , sự thật này làm mẹ như muốn ngã quỵ đi. Tại sao lại có người thờ ơ & nhẫn tâm trước sự sống của con mình như thế ! Ko lẽ giọt máu của chính mình mà ruồng bỏ dễ dàng như một cái phủi tay là xong.



Người ấy đã hứa rằng sẽ thu xếp ổn thỏa , sẽ làm tất cả để cùng mẹ sinh con ra , lo lắng cho con... Mẹ đã tin, đã hy vọng nhiều lắm ! Nhưng hình như mẹ chỉ là con ngốc thôi , mẹ bị lừa và bị bỏ rơi một cách ko thương tiếc . Người ấy đã cố kéo dài thời gian rồi bỏ trốn khỏi cuộc sống của mẹ con mình , một mình mẹ làm sao có thể chống chọi với mọi thứ ? Mẹ ko đủ khả năng để nuôi con một mình , hơn ai hết mẹ biết , mẹ hiểu sinh con ra mà ko lo đc cho con. Nhìn con đói khát thì mẹ còn ác hơn gấp bội.


Cuối cùng thì chỉ có mẹ con mình là hai người chịu đừng sự hy sinh, mất mát và đau đớn nhất. Người ấy đã k còn là gì trong trái tim mẹ nữa , cũng ko là gì trong số phận đã bị tước đoạt đi của con . Sau tất cả những gì mẹ đã làm , mẹ biết mình đã sai lầm nhiều lắm , chỉ tiếc rằng người trả giá cho những sai lầm của mẹ lại chính là con... Mẹ ko mong con tha thứ , mẹ ko xứng để con tha thứ. Mẹ chỉ cầu mong linh hồn con sớm đc siêu thoát , đầu thai và sống hạnh phúc bên những người thật sự cần và yêu thương con.



Mẹ xin lỗi.