Vì hoàn cảnh nhà mình mà mẹ phải đi làm sớm, con mới 3 tháng đã bíêt theo mẹ, biêt khóc lóc khi mẹ chào đi làm, mếu máo và cái mặt bùôn so
Con ở nhà với bác gv nhiều nên chỉ theo bác ý, bà ngoại và bố bế con ko đc vì con khóc ngằn ngặt cho đến khi mẹ hoăc bác gv bế mới nín ngay
Mẹ sợ rằng dần lớn lên con sẽ ko còn theo mẹ nữa vì con cũng ít ti mẹ, toàn mẹ vắt sữa để ở nhà cho con và con ăn sữa ngoài là chủ yếu
Nếu mẹ nghỉ ở nhà với con thì thực sự quá khó khăn cho gđ mình, mẹ biết làm sao bj? Buổi trưa mẹ về thì con lại vừa ăn xong, mẹ cho ti con chỉ mút mát chơi và ko muốn ăn nữa, xong thì mẹ tranh thủ ngủ 15 phút rồi lại lặn lội đi làm
Tối về bơ phờ sau 1 ngày mệt nhọc mẹ vẫn cố gắng chơi với con đến gần 11h và con ngủ cùng bác gv và bà ngoại, cúôi tuần này bà ngoại về rồi, mẹ sẽ ngủ với con để mẹ con mình gần nhau hơn nhưng nếu thế thì mẹ ko đủ sức đi làm ngày hôm sau
Con còn bé tí mà đã phân biệt đc như vậy, mẹ vừa mừng vừa lo, mẹ thương con ở nhà 1 mình buồn nhưng mẹ ko biết làm sao cả con ạ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cố lên bạn nhé. Rồi cũng qua nhanh thôi. Cuối tuần ở nhà với con cả ngày luôn
Cố lên bạn nhé. Rồi cũng qua nhanh thôi. Cuối tuần ở nhà với con cả ngày luôn
Nhưng tình mẫu tử vẫn là bất tận chị nhé! Ko gì...
Mình sinh con khoảng hơn một tháng là mình đã phải đi học buổi tối rồi mà trường thì cách...