Me nào đã từng có bầu cho e xin chút kinh nghiệm. Em đang hoang mang wa. Xin giúp em với
Tình hình là thế này các mẹ ah. Em đang tiêm phòng ung thư cổ tử cung nên đang kế hoạch thế mà đến hum nay đã trễ kinh 2 hay 3 ngày gì đó rồi nên em rất lo lắng. Vì bắc sỹ đã dặn kỹ là ko đc có bầu rồi. Nhưng vc em lỡ nên mới có chuyện bây giờ huuuu. Em sợ có bầu sẽ ảnh hưởng đến em bé, Em đã được tư vấn là không nhiều thì cũng ít. có nghĩa ràng có bầu thì chắc chắn ảnh hưởng tới em bé nên em vô cùng hoang mang là lo lắng.
Cụ thể là vòng kinh em 28 ngày rất đều tháng nào cũng thế và từ đầu năm đến giờ bị một lần duy nhất là 31 ngày. Nên vc em thường kiêng bằng cách tính ngày trứng rụng và mang bcs khi được nửa cuộc (có nghĩa là lúc đầu ko dùng bao được một lúc thì mới dùng bao và xuất tinh trong bcs luôn). Nên mọi tháng qua đi bình yên. Hum e đi tiêm phòng để có bầu thì được biết nên tiêm trước 3 tháng mà lúc đó em tính là để tết này ăn tết xong mới thả cho có. Nên em ko tiêm phòng rubela gì đó nữa mà xét nghiệm để tiêm phòng ung thư cổ tử cung vào ngày 20/06. Đến ngày 13/07 em có kinh lại (đủ 28 ngày từ t06 đến 13/07). ngày 18/07 em có đi phun môi và uống mấy viên phuốc anphachoay để giảm đau và hai loại thuốc giúp chống viêm nhiễm (ko bít loại này có giảm trễ việc có kinh ko) sau đó vc em vãn sinh hoạt vc như trc đây và vẫn dùng phương pháp như trên có nghĩa là lúc đầu ko dùng bsc sau đó được mấy phút mới dùng bsc. Nhưng đến hum nay em lại bị trễ kinh. Em uống nước dừa liên tục mà chưa thấy có kinh lại. nếu tính 28 ngày thì ngày 10/08 này e có kinh lại nhưng hôm nay là ngày 14 rồi. Như vậy là trễ 4 ngày còn nếu kinh 31 ngày thì là trễ 2 ngày rùi. lúc sáng nay e thử que có 1 vạch thôi. Nhưng em vẫn vô cùng lo lắng. Vì em có triệu chứng đau lưng cách đây mấy ngày rồi còn hai hôm nay đau bụng râm râm và đau ngực ( bình thường trước ngày có kinh 10 ngày là e bị đau ngực, ngực căng và đau lém nhưng hết dần khi bắt đầu có kinh lại) còn lần này lạ lắm hum qua mới bắt đầu đau ngực. còn đau bụng thì từ hum ngày thứ 30. và đau lưng từ ngày thứ 29. Nhưng thử que vẫn một vạch. e thấy chị trong cty trễ kinh hai ngày thử một vạch nhưng một tuần sau là hai vạch nên em lo lắm các mẹ ơi. có phải em có bầu rồi ko các mẹ. Em cầu trời cho có kinh lại vì vc em ko muốn sinh con ra lại bị ảnh hưởng đến sức khỏe con con, mà cũng ko muốn bỏ con. các mẹ ơi giúp em với:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đúng rùi hiii. tại tháng đó ăn kiêng vì phun môi nên ko ăn uống đc gì...
Đỡ lo rồi nhé, chắc do rối loạn nên mới vậy thôi à.
trễ kinh mấy ngày đầu lên một vạch cũng...