Mẹ nào có tâm trạng rối bời giống em sau khi sinh không?
Chào các mẹ,
Dạo này tâm trạng em rối bời, nhất là sau khi xin nghỉ việc ở công ty. Ku con cũng được gần 2 tuổi rùi. Giờ chỉ có bố cháu là đi kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy nặng nề ghê gớm.
Ngồi nhà thời gian rảnh đòi trông con nhưng ông xã thì bảo không muốn vợ vất vả nên gửi thằng ku đi lớp. Mình biết là ông xã sợ mình chán nản nên cũng hay bảo mình cứ đi chơi giao lưu bạn bè. Con nên cho đi lớp để nó ăn uống có nề nếp.
Ngồi nhà chả biết làm gì, hết xem phim lại đọc truyện, đọc kinh nghiệm dạy con của các mẹ trên webtretho. Hôm qua em mày mò được cái phần mềm làm phim hay hay. Cũng tập tọe làm thử. Tối về cho ku con xem. Các mẹ xem cho em nhận xét nhé.
Mẹ nào muốn làm clip tặng con em xin chia sẻ kinh nghiệm ít ỏi này của em. Lấy ảnh của các bé làm video nhạc cũng hay các mẹ ạ. Thi thoảng buồn buồn lôi ra xem mà cứ cười một mình. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1