2h sáng thứ 4 tuần trước, mẹ đang lơ mơ, lơ mơ thì thấy tiếng eo éo của chàng Bọ Cạp 4 năm 7 tháng 22 ngày:
- Mẹ, sao mẹ không hiểu con gì vậy? mẹ chả hiểu con gì cả.
Giật mình tỉnh dậy thì thấy chàng đang cầm cái chai nước muối vạch chim dí vào đấy để đi tiểu (mẹ thường cho chàng súc miệng bằng nước muối mua ở tiệm thuốc về, súc hết thì tận dụng làm chai hứng nước đái buổi đêm cho chàng). Thấy chàng đang nhăn nhó thì chắc là chàng bị rơi vài giọt ra ngoài cái đệm rồi(chàng tuy bé nhưng cái tính chàng nó cẩn thận, bất kỳ cái gì mà không đúng ý chàng thì chàng nhăn nhăn nhó nhó càu nhàu mẹ đến là phát điên lên, cái tính cẩn thận của chàng nó khác hẳn tính ông cụ thân sinh ra chàng, mẹ toàn bảo là nhà này có đột biến gen không hề nhẹ), mẹ thấy chàng càu nhàu thế thì vội vàng tay giữ cái chai, tay ôm chàng rồi thủ thỉ:
- Mẹ xin lỗi con trai của mẹ, lần sau con dậy đi đái mà gọi mẹ không được thì con cứ đập đập vào người mẹ nhé, mẹ sẽ dậy ngay. Thế con trai của mẹ tự động dậy lấy bình để đái à. Con trai mẹ giỏi thế
- Lần sau mẹ đừng ngủ say như thế nhá, con đái ướt hết nệm rồi đây này.
- Ừ, mẹ biết rồi. Thôi, ướt có tí à, mai mẹ phơi là thơm ngay
Chàng mắt nhắm mắt mở hậm hực nằm xuống quay đít vào mẹ ngủ phát đến sáng.
22h đêm thứ 7, mẹ dở tí việc ôm cái máy vi tính hý hoáy. giục chàng tự đi ngủ 1 mình trước đi. Chàng ngủ cùng mẹ quen rồi nên thấy thế thì mặt mũi tiu nghỉu rồi hậm hực lên gác ngủ. Mẹ ở dưới thấy chàng cứ lăn qua lăn lại thì cất tiếng nhắc nhở:
- Sao con ngủ 1 mình mà có vẻ khó khăn thế nhỉ? phải tập ngủ 1 mình đi chứ con
Chàng ngồi dậy thò đầu xuống gác đốp lại mẹ ngay:
- Mẹ, sao mẹ khó khăn với con thế mẹ? Sao vậy mẹ?
Ôi, mẹ nghe thế thì bật cười quá vội vàng tắt máy vi tính lao lên ôm con hôn hít, rờ mông rờ đít con vì thấy con đáng yêu không thể tả.
17h chủ nhật tuần này, mẹ lấy xe máy chuẩn bị đi chợ thì cô H chạy sang hớt hải:
Chết rồi chị ơi, mấy thằng chơi với nhau, thằng con chị hất cát vào mắt con em rồi.
Mẹ thấy thế chạy ra thì chàng của mẹ cát từ đầu tới chân, mẹ chỉ kịp phủi phủi rồi vào nhà cô H xem con cô thế nào, thấy thằng bé không có bị sao, mẹ mới hỏi là ai hất cát vào con, thằng bé mếu máo chỉ vào chàng. Lúc này mặt chàng đanh lại, hất lên trời ra vẻ ta đây. Mẹ lại hỏi thằng bé vậy ai hất cát vào người anh Minh, thằng bé mếu máo bảo con. Xong, mẹ hiểu chuyện luôn, mẹ kêu chàng lên xe mẹ chở đi chợ.
Đi chợ về, chàng lao vào toalet, kỳ kỳ cọ cọ, sau đó chàng vã nước lên mắt rồi chạy ra nói với mẹ:
- Mẹ, mẹ. Con cũng bị cát vào mắt rồi đây này
- Im ngay (mẹ quát to). Từ ngày mai mẹ cấm chỉ ra đống cát, nếu hôm nay mà em L bị cát vào mắt thì chỉ có mù mắt, lúc đấy lấy gì mà đền hả con?
Chàng ôm mặt khóc rức rức, mẹ bực bội không thèm nói gì nữa. Vừa lúc đấy ông cụ thân sinh ra chàng ở đâu về, thấy con trai khóc thì lao vào ôm ấp dỗ dành:
- Con trai bố lại bị làm sao vậy
Chàng thấy thế thì càng khóc to hơn, ai oán não nề hơn. Chỉ khóc chứ không dám ho he kể lể.
Mẹ càng điên, bực vì con nghịch ngợm, bực vì chồng chỉ suốt ngày đi và đi như khách ở trọ. Mẹ gào lên:
- Ông đưa thằng con ông đi theo ông đi. tôi chịu hết nổi rồi.đi đi
Bố chàng vặc lại:
Cô im đi, có mỗi thằng con mà suốt ngày cô dày vò nó. Cô mà động vào con tôi thì cô chết với tôi. Đi, bố mang quần áo cho con rồi bố đưa con lên xưởng ở với bố.
Chàng gật đầu cái rụp, mếu máo: nhưng mà ở xưởng mới của bố có đu quay không bố.
- Có, đi với bố nhá
Thế rồi chàng và ông cụ thân sinh ra chàng dắt tay nhau ra khỏi nhà trong tâm trạng vội vã, hậm hực. Cả chàng và ông cụ thân sinh ra chàng trước khi đi còn quăng lại cho mẹ của chàng ánh mắt hình viên đạn, tóe loe lửa.
Và thế là gia đình đã chính thức ly tán được 2 ngày
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đêm mẹ đang lơ mơ lơ mở ngủ thì thấy con trai ngồi dậy đắp chăn cho mẹ, con trai 5 tuổi còn vụng về, kéo chân thì...
Mẹ nó cứ thoải mái,...