Xin chào các chị. Em lượn lờ webtretho cũng lâu nhưng hôm nay mới up bài lên đây, hy vọng bài của em không bị xóa. Thật lòng em lo quá nên muốn lên đây chia sẻ với các chị :(( Em năm nay 28 tuổi, cao 1m55, nặng có 35 kg, em ăn ít lắm, lại kén ăn nên bình thường người em đã đau ốm suốt, thêm công việc của em cũng áp lực lắm, mang tiếng nhà nước nhàn hạ nhưng em lại bị sếp đì, sai vặt suốt nên em luôn trong tình trạng mệt mỏi. Quyết tâm năm nay xin được việc là đi khỏi, để nhẹ nhàng đầu óc rồi đã có em bé. Nhưng mà lại có em bé. Giờ em lo lắng đủ thứ các chị ạ. Vừa lo sinh xong với cả con lớn tí thì cũng đến 30 tuổi, không biết xin việc mới có được không, vừa lo con em không đủ chất dinh dưỡng để phát triền, có chuyện gì xảy ra thì lại càng buồn. Mà không biết có ai như em không nửa, em mới có em bé chưa được 4 tuần, nhưng đau đầu, chóng mặt, ngồi máy tính một lát là lại mệt mỏi, tối ngủ chẳng được nửa, ăn cũng ít nên em cảm thấy lo lắng kinh khủng. Liệu em bé có sao không hả các mẹ ???