Dear các chị, các mẹ.


Chị em đang có 1 chuyện khá đau đầu như sau. Số là nhà chị ấy có 1 cậu con trai năm nay học lớp 12 rồi. Thằng cu cũng ngoan, hơi nghịch nhưng học hành cũng được, 11 năm học sinh giỏi, lại đang nằm trong đội tuyển Hóa của thành phố.


Nhưng hôm nọ, trong 1 lần vô tình chị thấy thằng cu nhà chị lại 1 con bé cùng lớp về nhà, mà nhà con bé này lại ngược đường. Chị hơi nghi nghi, thử theo dõi 2 3 hôm thì hóa ra hôm nào cậu chàng cũng lai bạn ấy về tần nhà rồi mới về nhà mình. Chị tìm hiểu thêm qua bạn bè thì vỡ lở ra là 2 đứa thích nhau từ năm lớp 11 rồi. Đến nay cũng hơn 1 năm chúng nó qua lại với nhau...


Hôm nọ chị ấy đến tâm sự với em. Bảo h không biết giải quyết ra làm sao nữa. Ngăn cấm thì nghĩ cũng tội. 2 đứa đều có tình cảm trong sáng, con bé kia thì học hành cũng thuộc dạng top, ngoại hình xinh xắn. với cả chị cũng biết tuổi này các cháu cũng có tình cảm nam nữ là bình thường. Nhưng chị sợ sắp thi đại học rồi. 2 đứa yêu nhau này biết đâu xao lãng. Đến ngày thi lại có chuyện giận nhau hay chia tay thì khổ thằng con chị. Mà tuổi ẩm ương sớm nắng chiều mưa này không biết đâu mà lần. Rồi thị chị có nên khuyên bảo con và cho con lời khuyên về tình yêu không???


Các mẹ các chị có ý kiến gì có thể giúp cho chị em không. và em nghĩ cũng nhiều mẹ gặp phải tình huống này lắm.