Mình thấy có topic các mẹ kể về chuyện sanh đẻ, mình mở topic mới để nghe các mẹ kể về cảm giác qua cơn đau, và sanh được bé rồi hay BS mổ lấy bé ra rồi và mẹ ôm con trong vòng tay thì cảm giác như thế nào nhỉ. Minh kề trước nha:
Sau khi lôi được bé Tú ra thì cô mụ để lên bụng mình và xoay cái đít Tú lại và nói: "Con gái"!! nhưng mình nhăn mặt lại và nói eo ôi, xấu qua', dơ quá (vì Tú khi lôi ra đã ỉa một phát vào người cô mụ rồi) và quay sang nói với chồng là đưa cho cô mụ lau đi rồi em cho bú. Giờ nhìn lại con gái sao mà.. dễ thương quá, và nghịch ngợm quá.
Nghe các mẹ tả mà mình thích quá...Thật đáng yêu...:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: ...Chắc mình cũng sẽ òa khóc khi lần đầu tiên gặp bé yêu quá..Vì mình mau nước mắt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
BS siêu âm bảo ngày 8/3/2007...
Lần đầu bế con. Hai ngày sau khi con chào đời, bố mới đuợc bế...
Hôm ấy mẹ nó đi khám thai định kỳ vào tháng cuối thì bác sy ba91t phải nhập viện vì huyết áp thai ký...
Ôi! Hôm nay mới vào lại topic này, thấy lời chúc của mẹ Vidan...
Spam tí thôi ạ: Lâu quá mới thấy mẹ ấy xuất hiện:LoveStruc:
có bầu lần này cùng thế chẳng nghén ngẩm gì cả, ko thèm gì, cái gì cũng ăn, nhưng mà mệt hơn....
Có bầu chị Bống - nhỡ kế hoạch :p , chẳng nghén ngẩm gì cả,...