Hôm nay đúng tròn 1 tuần tôi mất con, cháu sinh năm 2013, năm nay 5 tuổi. Cháu bị tim bẩm sinh phức tạp, đã trải qua 5 cuộc mổ tim, hôm thứ 6 tuần trước là cuộc mổ thứ 6. Tôi có niềm tin lắm là sẽ mổ thành công và hai mẹ con vẫn tiếp tục ở bên nhau như trước Nhưng không, cháu đã mất ngay tại phòng hồi sức của BV E . Đó là cái đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, từ đó đến nay tôi chìm đắm trong nỗi đau khổ và nỗi nhớ con da diết. Dù cố gắng nhưng mọi thứ vẫn cứ ùa về, từng hình ảnh, giọng nói, đau đớn nhất là hình ảnh lạnh băng của con khi bs đưa ra trả cho gia đình. Mặc dù cháu bị bệnh, nhưng cháu vẫn khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường, ai ko biết sẽ không nghĩ là cháu bị bệnh, cháu ngoan lắm, đáng yêu, và rất quấn mẹ, 2 mẹ con gắn bó lắm, vắng con nửa ngày là tôi đã thấy ko chịu được rồi. Giờ mất hẳn rồi tôi biết sống sao đây. Mong những ai từng trải qua nôi đau này cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.