Lần đầu bắt được con đi nét là khi cháu vào đầu cấp 2 mình đã rất tức giận và cho cháu một trận. Sau đó khi cháu lên lớp 8 mình đã vài lần bắt được nhưng mình nghĩ cháu đã lớn nên mình đã khuyên giải nói cho cháu biết rằng mình không tiếc tiền con đi nét, mà tiếc cho đầu óc của con, điện tử sẽ làm cho con sống ảo, con sẽ mất tập trung vào học tập . Nhưng mỗi lần giảng giải con đều hứa sẽ không tái phạm và như đã hiểu, mình còn nói nếu còn bắt được một lần nữa mình sẽ không giữ sĩ diện cho con nữa mẹ sẽ đánh con trước mặt bạn bè và cứ như vậy mình chưa hề đánh cháu. Nhưng hiện giờ cháu đã lên lớp 10 và hôm nay mình không còn bình tĩnh được nữa mình đã cho cháu 2 cái tát ngay trước mặt bọn trẻ đang ngồi điện tử.
Các mẹ ơi! Mình đã sai chỗ nào mà cho con cơ hội hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy mình đếu phải tự nhủ hãy yêu thương con gảng giải cho con hiểu vậy mà cháu vẫn không nghe lời. Hôm nay bố cháu đã bắt cháu nghỉ học , mình biết con hư nhưng mình không biết nên xử lí như thế nào? Cháu học cũng khá nếu nghỉ học thật thì mình phải làm sao? Có phải mình đã thương con không đúng cách không? Cả ngày con chỉ mỗi việc học, ăn xong thì rửa bát, thỉnh thoảng cắm hộ nồi cơm nếu mẹ về muộn chỉ có thế thôi .
Mẹ nào có kinh nghiệm hãy chỉ dùm mình cách dạy con với.Mình thấy không khí trong gia đình bây giờ nặng nề mệt mỏi quá.