Ngày đầu tiên khi mẹ biết mình mang thai con là lúc mẹ đang nằm viện vì bị say nắng xỉu ở giữa đường , những ngày con nằm trong bụng mẹ là những ngày mẹ phải nằm yên 1 chỗ để sao giữ gìn an toàn đến khi sinh ! Nằm nhà , mẹ đã thèm đủ thứ và luôn miệng lải nhải : " Biết thế này chẳng có bầu có sướng hơn ko !? " và chả ngày nào là mẹ ko cằn nhằn như vậy ! Nhưng có những lúc mẹ lại nghĩ : " Con là tất cả của mẹ đấy ! " Bố thường xuyên đi công tác , ở nhà chỉ có mẹ và con , nhiều khi con là động lực sống của mẹ đấy ! Con biết ko ?! Yêu Ỉn Bông của mẹ nhất quả đất !!! :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1