Chào các Mẹ! Nếu các mẹ có ý định cho con học av tại Apax English thì nên suy nghĩ kỹ và chú ý các điều khoản. Lúc mình đăng ký thì đc tư vấn nhiệt tình, đóng tiền trong thời gian dài đc giảm giá, rồi nếu học ko phù hợp sẽ đc chuyển 


khoá học và hoàn học phí. Sự nhiệt tình và thuyết phục cam kết làm mình yên tâm. Mình đóng tiền 18t, học đc 6t con mình học k hợp, kết quả học trog lớp cũng sa sút nên mình xin ngưng và nhờ chuyển khoá học để hoàn học phí.


Thế mà chờ mãi nửa năm trời vẫn không đc giải quyết, tháng nào cũng gọi hỏi mà cứ đc nói là chưa chuyển đc, thật ra là ngta cũng tìm mối khác cho đủ chỉ tiêu tháng đó nên ko chuyển cho mình. Tìm bạn tư vấn lúc trc thì bạn ấy bảo bạn mới xin nghỉ, chuyển cho bạn mới xử lý. Hỏi bạn mới thì bảo chị là khách bạn cũ, đáng lý ra em cũng ko có giải quyết đc. Mà buồn cái là lúc đky nhiệt tình bao nhiêu thì lúc này hờ hững bấy nhiêu, gọi đt hay nt đều không trả lời, đến lúc mình quá bực thì mới trả lời bảo bận đủ thứ. Nói thật chứ nếu chờ thêm cũng đc nhưng thái độ cư xử mà tốt thì mình ko nói. Giờ tháng nào cũng chầu chực hỏi lấy lại tiền mà cứ như đi nài nỉ để đc lấy lại tiền của mình. Hối hận ghê lun!


Làm cha mẹ kiếm tiền nuôi con cực khổ nên việc lựa chọn chỗ học cho con cũng khổ. Các mẹ nào định cho con học ở đây thì suy nghi kỹ nhé, tốt nhất đăng ký ngắn hạn coi con học có đc ko, biết là cha mẹ nào cũng muốn đầu tư cho con học lâu dài và đc giá tốt nhưng chưa bik đc hay ko mắc công như mình thì khổ lắm ạ