Em đã sinh một bé gái, và lại đang mang bầu một bé gái nữa. Thực sự khi mang bầu 2 bé gái em cảm thấy ko zui lắm, đơn giản vì sau này em hiểu là các con gái của em cũng sẽ phải trải qua một cuộc sống vốn chẳng hề đơn giản của một người phụ nữ với những thiên chức nặng nề.


Đọc các vụ lạm dụng trẻ em trên báo, em thấy rất ám ảnh, (có những bé gái mới 16 tháng tuổi mà cũng bị lạm dụng bởi những con quỷ đội lốt người), lúc nào em cũng lo lẵng cho con em.


Vì bà nội già yếu, em phải mang bé đi gửi ở nhà hang xóm. Có hai bác trông con nhà em và một bé trai 17 tháng. Các bác khá cẩn thận và mát tay, một bác còn là tổ trưởng tổ phụ nữ. Họ luôn tỏ ra rất cẩn thận, trân trọng chữ tín với gia đình em. Ngoài bé nhà em và bé 17 tháng, còn có 1 đứa cháu trai khoảng 5 tuổi, nhưng bé này đi lớp mẫu giáo, hết giờ về đó chơi thôi. Em cũng chủ động trả lương cho các bác cao hơn mức bình thường, yêu cầu các bác phải trông con em thật cẩn thận.


Hôm qua đi đón con gái, con gái em đang ngồi trong lòng em thì thằng bé 5 tuổi chạy lại nựng con gái em, rồi thò tay vào chỗ kín của con bé cù léc. Tất nhiên là ngoài quần thôi ạ. Em shock quá, liền quát to: Cháu làm cái gì thế?


Thằng bé bảo: Cháu sờ chim em bé ạ


Em: Lần sau ko được đùa như thế nghe chưa, làm như vậy là xấu, lớn lên học dốt đấy.


Em chỉ nói được thế.


Sau đó em cũng nói với 2 bà trông trẻ rằng: Tại sao lại xảy ra việc này.


Các bà nói: Cả ngày nó có làm thế đâu mà bây giờ nó lại đùa thế.


Em cũng nói luôn rằng: Cháu gửi con cho các cô, quan trọng nhất là con cháu phải an toàn, cháu ko cần con cháu phải ăn quá nhiều, phải quá béo, nhưng nó phải an toàn, các cô phải luôn để mắt tới nó, tuyệt đối ko được giao cho người lạ, đặc biệt là nam giới – bọn choai choai.


Nhưng em vẫn rất bực mình khi nghĩ tới chuyện đó. Biết rằng thằng bé mới chỉ 5 tuổi, nhưng liệu nó tự biết làm hay là ai dậy nó. Em phải làm gì để hết cảm thấy lo lắng, ám ảnh về sự an toàn của con gái em đây. VÀ sau này sẽ phải nuôi dậy các con gái thế nào để chúng tự bảo về mình trước những bất trắc. Lo quá các mẹ ạ.