Đêm trắng....


K biết đến khi nào mới dc đón con bình yên trong vòng tay....


K biết cái cảm giác đáng sợ khi mất con m có fai trải qua nữa k... tại sao ông trời lại bất công; để m fai chịu những điều như vậy... nếu là nghiệp chướng kiếp trước... cầu mong m đã trả hết rồi....


Vc mình lấy nhau cũng muộn; m 29-chồng 30 tuổi. mong ngóng mãi 8 tháng sau cũng có tin vui. Cứ ngỡ mọi chuyện suôn sẻ; cả thai kỳ con cũng chỉ dọa mình 1 lần do mình đi lại bị ảnh hưởng; có ra máu lúc 12 tuần; dọa sẩy; nhưng cuối cùng thì con vẫn bên mình đến tuần thứ 38...


Ngày dự sinh of con qua ngày tết. do cơ địa; thể trạng thấp bé và do ngôi thai ngược; bsi chỉ định mổ và do cũng mong muốn chọn ngày. cả nhà m ăn tết xong; nội ngoai tụ tập để chào đón thành viên mới...


nhưng k ai biết dc chữ ngờ; người tính k bằng trời tính... lúc mổ ra con đã không còn... cả nhà mình sốc... mẹ mình ngất lên ngất xuống... chắc sẽ k bao h mình quên cảm giác trong phòng mổ; khi bác sĩ báo e bé không có tim thai... mình gào khóc điên dại... thậm chí mình còn k dc nhìn mặt con...


sau đó là những đêm khủng khiếp....đáng sợ...những giấc ngủ chập chờn; giật mình và cứ thế khóc...


một thời gian sau mình mới nguôi ngoai. thôi thì con chưa có duyên với mình; đành để con đi....


lại hành trình chờ đơị và 2 vợ chồng vừa động viên nhau; vừa khám chữa và cũng làm những điều cần thiết về tâm linh để cầu mong con yêu đến với mình bình an..


Đến hnay.. sau gần 2 năm vượt qua nỗi đau mất con. niềm vui khi thấy que thử 2 vạch chưa dc bao lâu thì vc mình laị rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu khi siêu âm 2 tuần liên sau khi mình chậm kinh 20 ngày con chưa vào tử cung...


và điều lo sợ nhất mà mình lại 1 lần nữa k tin dc lại xảy ra với mình. khi đo chỉ số hcg mình thấy tương ứng với thai 4 tuần... m bị ra máu. cũng chỉ hy vọng rằng đấy là máu báo do mình k bị đau bụng gì cả... ai ngờ đâu đến tối qua ra máu cục nhiều hơn; m vào viện và bị chuẩn đoán thai ngoài tử cung...


hành trình tìm con gian nan quá... chỉ mong ngày mai kết quả hội chẩn thì mình chỉ cần làm phương pháp an toàn và đơn giản nhất thôi...


mong trời mau sáng...


mong bình yên...


mong con yêu sớm về...


mong ông trời rủ lòng thương... vợ chồng con sống hiền lành tử tế... chỉ mong ông trời đừng bắt con trải qua cảm giác naỳ nữa.. đáng sợ lắm rồi...


Con Nam mô a di đà phật...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của memory_1985