Chào con trai ( Gia Bảo ) của mẹ.


con trai ơi ! mẹ yêu con nhất trên đời,từ khi có con mẹ mới biết được thế nào là tình mẫu tử nó thiêng liêng và cao cả.


mẹ rất hạn phúc khi sinh ra con,rất vui vì con rất ngoan đó cũng là niền hạnh phúc từ khi mẹ có con.nhưng ông trời đã không cho mẹ hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên con,ông trời đã bắt con chụi nhiều bất hạnh điều này mẹ không mong muốn tí nào.Tại sao mẹ đã bất hạnh rồi,đáng lẽ sinh con ra thì con phải được hạnh phúc và những điều tốt lành nhất.bà ngoại con đã bỏ mẹ từ lúc lên 3 mà đi bước nữa,ông ngoại con cũng bỏ mẹ mà đi bước nữa để mẹ bơ vơ một mình ở giữa cuộc đời đầy cặm bẫy,và mẹ đã cố gắng bước qua đầy sóng gió.cho đến khi mẹ gặp được bố con mẹ huy vọng bố con sẽ yêu thương,che chở cho mẹ và rồi bố và mẹ cũng đến với nhau nhưng ông bà nội con không chấp nhận.khi có con thì ông bà nội con lại hất hủi 2 mẹ con mình,vì sinh con ra trong bệnh tật quyền nên mọi người xa lánh,khi mẹ không có tiền để đi mổ tim cho con thì ông bà nội con không giúp gì được mà còn la mắng mẹ,mẹ ôm con trong lòng nằm trong buồng lúc đó con chưa tron 1thang tuổi mà nước mắt mẹ tuông trào vì sự buồn tủi và thương cho số phận con giống mẹ thật bất hạnh phải không con trai.mẹ lại hứa với lòng mình cho dù mẹ thế nào( trừ khi mẹ chết đi thì mẹ sẽ không lo cho con được)nếu mẹ còn sống bằng mọi giá phải lo cho con tất cả.bố con từ đó cũng thay lòng với mẹ nhưng mẹ yêu con mà bỏ qua tất cả, mẹ yêu con hơn cả bản thân mẹ,con có biết rằng mẹ nuôi con cực khổ đến chường nào,30 tháng con mới biết đi ,mẹ chỉ biết ôm con mà cố gắng tập từng bước để con mau sớm đi được khi con bắt đầu từ đi một mình bước đầu tiên lòng mẹ hạnh phúc vô cùng,mẹ nghĩ rằng con đi được thì mẹ mới có thể đi làm kiếm tiền để lo chữa bệnh cho con,và mẹ đã chạy đi kiếm việc và rồi mẹ cũng đi làm nhưng mẹ làm không đủ nuôi con vi 1 tháng con ốm hết 15 ngày rồi.mẹ cũng chạy gửi bệnh án của con đi tất cả nhưng mẹ nhận được câu trả lời là không chữa được con có biết rằng lòng mẹ đau nhói thế nào không?mẹ đi làm xa con mẹ nhớ con lắm con trai ah,nhưng vi đồng tiền để lo cho con có đầy đủ nên mẹ phải huy sinh,chứ mẹ không bỏ con như bà ngoại con bỏ mẹ đâu.mẹ yêu con nhiều con trai ak.Mẹ chỉ ao ước có tiền để chữa bệnh cho con,mẹ đi làm phải ăn tiện và tiết kiệm để mua cho con nhiều đồ và sữa để cho con không thua bạn bè.thôi mẹ phải làm việc.mẹ chúc con ăn nhiều mâu lớn và con yeu mẹ nhiều nhé vi mẹ sợ con bỏ mẹ không yêu mẹ.