Rồi thì cái ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi cũng đã đến. Tôi bước lên xe hoa, đến với vùng đất mới trong hành trình " cuộc đời " của mình.


- Mẹ ơi, vậy là con sắp xa mẹ rồi đó :Crying:


- Ngoan nào con gái! Sau này con thường xuyên về thăm mẹ là mẹ vui rồi :Smiling:


Nhìn mẹ, tôi cảm giác mẹ muốn nói 1 điều gì đó, hay phải chăng tiếng yêu chưa thành lời, lòng mẹ bao la lắm, bao nhiêu nói cũng không đủ...Không hiểu sao đêm nay thật dài, chắc bởi vì đây cũng là đêm cuối tôi ở lại tổ ấm đã gắn bó với tôi suốt 25 năm qua, đêm cuối tôi ở lại bên người đã một tay chăm sóc tôi khôn lớn và trưởng thành đến ngày hôm nay ...


- Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa ?!


Không có tiếng trả lời lại, vậy là mẹ đã ngủ rồi. Còn tôi làm sao cho qua hết đêm nay ?! Mon men lại gần cái tủ gỗ của mẹ hòng tìm dược gì đó để chơi. Ồ có một cuốn sổ, điều ngạc nhiên hơn là tại sao bên cạnh cuốn sổ lại có cái vòng ngộ thế này ?! :Thinking: Tôi càng không khỏi tò mò. và bắt đầu lật từng trang từng trang ra coi..Thì ra thế giới của tôi bắt đầu từ đây ...


" Bảo Ngọc, con gái của mẹ! Con là hạt ngọc của đời mẹ, đối với mẹ con là viên kim cương đắt nhất trên thế gian này. Con biết không, từ lúc con sinh ra đến khi trưởng thành khôn lớn, lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con " ăn đủ no, mặc đủ ấm " Con được đẻ non cơ thể ốm yếu chỉ có 2kg40 nên mẹ luôn cố gắng chăm sóc con sao cho thật khỏe mạnh. Biết bao nhiêu bệnh hoạn và tai nạn xảy đến với con.


- Năm 1 tuổi, con đã bị gãy tay


- Năm 3 tuổi, bị sốt siêu vi phải nhập viện


- Năm 4 tuổi, con chơi dỡn với các bạn và té từ trên cầu thang cao té xuống


- Năm 5 tuổi, con bị sốt xuất huyết vá tiếp tục nhập viện. Lúc đó lại là ngưỡng cửa con sắp bước vào lớp 1. Mẹ sợ rằng con sẽ không theo kịp chúng bạn nhưng rất may mắn là con đã khỏe bịnh.


Rồi cứ thế, mỗi bước đi của con đằng sau luôn là ánh mắt dõi theo của mẹ. Con thi đậu vào trường cấp 3 con yêu thích, con tốt nghiệp và thi đại học, tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ưa thích và rồi tìm cho mình một người bạn đời nương tựa cho đến khi ngày mai con lên xe hoa bước về nhà chồng, lòng mẹ vẫn luôn lo lắng và bồn chồn ..


Chiếc vòng này cũng giống như bầu tâm sự của mẹ, là giá trị tinh thần tượng trưng cho tình cảm mẹ dành cho con. Con biết không, từng hạt từng hạt được cho vào cũng giống như nỗi lo toan trong lòng mẹ ,là những tình cảm vô giá mà mẹ dành cho con.


Con còn nhớ không, năm con 12 tuổi con đã rất thích học múa balê và từ đó con say mê nó như một món đồ chơi. Mẹ đã từng tặng con 1 đôi giầy balê thì hạt charm có hình đôi giầy này chính là đánh dấu cột mốc con bước vào con đường nghệ thuật của mình ..


Con gái, hãy giữ chiếc vòng này bên mình, đây là kỉ vật vô giá mà mẹ tặng con, nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy mẹ. Cái vòng bao nhiêu hạt cũng là bấy nhiêu đó tấm lòng của người mẹ này luôn che chở iu thương và chăm sóc con đến suốt cuộc đời này ..."