Chào các mẹ! Mình có một vấn đề này cần các mẹ tư vấn cho mình cả về tâm linh lẫn kiến thức y khoa, bởi vì gần hiện nay mình stress lắm rồi, chuyện của mình hơi dài.


Đợt tết vừa rồi mình cho con về quê chồng ở Hải Dương ăn tết,bé nhà mình được 18 tháng rồi, bé vẫn bú mẹ, ngày 30 tết mình phát hiện có bầu tập 2 , trước đó mình chưa biết có bầu nên vẫn cho bé bú, bé bú sữa non nên bị đi tướt suốt, đến khi phát hiện có bầu mình phải cai sữa cho bé, bình thường bé rất ngoan, ngày bé bú mẹ một lần, đêm ngủ bé ti mẹ hai lần, không bao giờ khóc đêm, hay quấy, khóc, hờn...Ngày mùng 1 tết mình bắt đầu cai sữa cho bé, khi cai sữa bé cũng rất hợp tác nhé, không đòi, không mè nheo, đêm mùng 1, đêm mùng 2 bé nhớ sữa, thức dậy, mình pha sữa cho bé uống xong ru là bé ngủ tiếp, đến đêm mùng 3 thì ôi thôi, nửa đêm bé tỉnh giấc và bắt đầu khóc vật vã, lăn lộn, giãy giũa ai bế cũng không được, bế trên tay bé nhào xuống đất, đặt bé xuống thì bé hành hạ cơ thể của bé ghê lắm, giãy đành đạch ra, mình lau mặt cho bé tỉnh ngủ và bày đủ thứ trò mà bé vẫn khóc, cho uống sữa bé không uống, thương con mình thử cho ti bé cũng đẩy ra, mình kiểm tra cơ thể bé không sốt, không đau, không có gì bất thường hết...nói chung là khóc không rõ nguyên nhân,và không ai đụng được vào người bé hết, nhưng lạ một điều là lúc đó mình bất lực quá bèn nói người nhà thắp hương, còn mình cầm một con dao hua qua hua lại rồi mình niệm phật thì tự nhiên con nín, ôm chặt lấy mẹ và lại ngủ ngon lành một mạch đến sáng, sáng ra bé lại chơi đùa bình thường, đêm mùng 4 cũng thế cứ vào tầm từ 12g đến 5g sáng là bé bắt đầu khóc, ngủ một lát, tỉnh dậy khóc, cứ vật vã như thế, sau đó bé lại ngủ ngoan, sau hai đêm khóc hậu quả là bé bị kham tiếng mất giọng luôn.


Ngày mùng 5 gia đình mình về lại Hải Phòng vì 2 vợ chồng phải đi làm, về nhà mình cũng thắp hương cúng bái đầy đủ, đêm đó bé ngủ rất ngon, một mạch từ 8g30 đến 7g sáng, các đêm sau cũng thế, bé không thức dậy ăn đêm, mấy ngày ở quê ra thấy cơ thể con đã hồi phục lại được một chút thì đêm hôm qua bé lại bắt đầu bài cũ, 4g sáng thức dậy và khóc vật vã suốt 1 tiếng đồng hồ, mình lại cầm cây dao niệm phật thì con lại ngủ yên lành. Có điều rằng từ hôm về quê đến giờ mình thấy tính tình bé khác hẳn, rất hung hăng, hơi tí là bé khóc, đòi cái gì không được là khóc,thậm chí còn đánh cả người đối diện nếu không đáp ứng yêu cầu của bé, mặt bé không hồng hào như xưa mà rất mệt mỏi, xanh xao. Mình nghĩ có thể do cơ thể bé thiếu can xi hoặc bé bị còi xương nên khóc đêm, vì vậy mình đang sắp xếp đợt này cho con lên HN khám, cũng chưa biết đi khám ở đâu vì mình muốn làm xét nghiệm máu cho con cho chính xác rồi điều trị chứ ở Hải Phòng mình có đưa con đi khám dinh dưỡng vài lần rồi, các bác sĩ chỉ nhìn rồi phán sau đó cho một đống thuốc bổ, thực phẩm chức năng về con cũng không uống, lại vứt đi, bởi vậy nhờ các mẹ tư vấn cho mình xem nên cho con khám ở đâu trên Hà Nội nhé.


Còn về tâm linh thì chuyện là thế này, như mình đã nói ở trên là lúc con khóc thì mình có cầm con dao và niệm phật thì con nín, mình thì không tin lắm nhưng có những sự việc xảy ra mà mình phải tin, nhà chồng mình chỉ có hai mẹ con, nên mẹ chồng ra Hải Phòng ở với vợ chồng mình, nhà đóng cửa để đấy, thỉnh thoảng cả gia đình mới về quê chơi, xung quanh nhà rất nhiều cây cối, ao chuôm, đặc biệt trước nhà còn có một cây xoài cổ thụ trồng lâu lắm rồi, hiện nó đang bị mục và héo nên nhà mình cho người ta chặt lấy củi. Nghe mọi người ở quê nói thì những cây cổ thụ như thế rất hay có hung thần hoặc các vong hồn trú ngụ trên cây, nếu chặt phá cây thì phải cúng kiếng đầy đủ, đợt tết vừa rồi họ vẫn chưa chặt cây. Thêm nữa có lần vợ chồng mình về ngủ ở nhà, nửa đêm mình cứ nghe thấy tiếng người già ho ở trong buồng vọng ra, mình gọi chồng dậy hỏi anh ho à thì chồng mình bảo không, rồi như đợt rồi mỗi lần con mình khóc là trước đó mình có một giấc mơ rất hãi hùng, sợ lắm và thực sự là khi ở nhà chồng lúc nào mình cũng có cảm giác lành lạnh, chẳng hiểu sao nữa và đặc biệt con mình cứ mỗi lần khóc là ho khù khụ như tiếng ho mà lần trước mình nghe thấy, sau đó bé ngủ hoặc sáng dậy thì bé lại không ho hắng gì nữa cho đến đợt khóc của đêm hôm sau. Mình cũng muốn đi xem bói xem có vong hồn nào, hay ai đó quấy quả gia đình mình không mà thực sự đợt vừa rồi trong gia đình mình nhiều chuyện lục đục lắm mà nguyên nhân chẳng đâu vào đâu cả, mình hoang mang quá đi thôi, đã vậy hiện nay mình đang mang bầu, tâm trạng mình rất bất an, cơ thể thì mệt mỏi, điểm tựa duy nhất là chồng vậy mà chồng mình khi nghe mình nói những chuyện này thì gạt đi bảo nhảm nhí, mẹ chồng thì tức giận khi mình nói chắc nhà mình ở quê có ma, các mẹ cho mình lời khuyên với nhé, cám ơn các mẹ đã quan tâm đến vấn đề của mình.