Các mẹ ơi giúp mình với. Chẳng là mình đang canh để kiếm 1 thằng ku. Tháng này mình canh qh trước trứng rụng 1 ngày và 1 lần trong ngày trứng rụng nữa. Hôm nay sau 9 ngày trứng rụng rồi. Khi tối mình lại nằm mơ thấy có 1 bé gái tầm 1-2 tuổi chạy theo mình. Vì mình thấy bé gái đó từ chỗ bờ sông, trong giấc mơ mình nghĩ kiểu như bé gái đó linh hồn của đứa bé bị chết đuối nên sẽ theo mình giữ lắm. Vì thế nên mình sợ mình chạy thật nhanh nhưng mình chạy đến đâu thì bé đó chạy theo đến đó. Mình trốn chỗ nào bé cũng tìm ra, thậm chí chỗ rất đông người bé vẫn tìm ra mình. Giấc mơ này là sao zậy các mẹ ơi. Mình sợ quá, kiểu như thiên về tâm linh ấy. Chắc mình sinh bé gái quá.