Em có một đứa em trai 12 tuổi, vừa học xong lớp 6. Em em là một đứa cực kì nghịch ngợm, không bao giờ ngồi yên một chỗ được, nói không được làm thì nó lại càng làm, rất hay cãi, rất là nhây nhây nhăn nhở, ở lớp thì toàn nghịch oái oăm suốt ngày bị cô giáo gọi về nhà. Nói chung là nó là một đứa cực kì nhăn nhở, ngang bướng, cứng đầu, nghịch ngợm, giống như kiểu tăng động vậy.


Nhưng mà hơn tháng nay rồi nó có các biểu hiện rất lạ. Bắt đầu là từ lúc ôn thi học kì 2, nó bắt đầu có biểu hiện buồn buồn, ngứa ngáy ở cổ rất khó chịu. Nó bắt đầu khóc vì khó chịu. Sau đấy triệu chứng bắt đầu nặng hơn, nó không còn hoạt bát nghịch ngợm như trước nữa, người cứ đơ đơ. Xong cứ tầm chiều tối là như ma làm khóc vật vã. Mỗi lần khóc tầm 30 phút đến 1 tiếng. Hỏi thi nó bảo cứ tự dưng buồn chán mà không biết là buồn về chuyện gì, rồi cảm giác sợ gì đó không rõ. Rồi còn bảo mẹ e là: "Mẹ ơi con mà chết mẹ có buồn k, mẹ có đi tìm con k? Con mà chết mẹ nhớ đi tìm con nhé." Nhà em có cho đi khám bệnh thì bác sĩ cho làm test, chẩn đoán là trầm cảm, cũng cho thuốc về uống. Sau hôm đi khám và về uống thuốc thì em thấy nó đỡ hơn, không khóc lóc nữa, chơi bình thường, nhưng hỏi thì vẫn bảo vẫn thấy buồn chán một chút.


Trong thời gian này mẹ em cũng kết hợp điều trị tâm linh. Đầu tiên là đi xem bói thì ngta bảo trước có đứa em nữa của em bị vỡ kế hoạch nên mẹ em bỏ, nó k cho xem, phải về lễ lạt cúng kiếng các kiểu. Mẹ em cũng về lễ như thế, đi xem lại thì ngta bảo k sao cả, chỉ có nhà mới sửa nên bị động long mạch thôi. Nhà e cũng về làm lễ mời thầy hàn lại long mạch. Mọi chuyện vẫn k có gì thay đổi. Cho tới cách đây khoảng 3, 4 hôm, em em lại bắt đầu khác khác. Nó bảo sợ ngủ, quên mất cách ngủ. Rồi tự dưng thỉnh thoảng ngồi sụp xuống ôm ngực bảo sợ. Mẹ em có đưa nó đến chùa cho thầy soi thì thầy cũng bảo không sao cả. Tối hôm qua, mẹ em thử dừng thuốc một hôm xem thế nào thì nó k nủ được, thức cả đêm luôn, người thì đơ đơ. Hôm nay người cũng đơ đơ, cứ nửa tỉnh nửa mê, Kiểu đang nói chuyện bình thường thì ngẫn người ra, k nói k rằng, xong chảy nước mắt. Hôm nay phả 3 - 4 lần như thế rồi. Chiều nay e đưa nó đi bơi với bạn, nửa tiếng đầu bơi vuiver hò hét nô đùa bình thường, tự dưng trèo lên bờ ngồi thụp xuống ôm ngực run run :(


Em sợ và lo lắng lắm. K biết phải làm sao bây giờ. Có mẹ nào có con từng bị như thế k cho em lời khuyên với ạ.