Em đang là sinh viên năm cuối, 3 tháng nữa là học xong hết tất cả. Ny em hơn e 3 tuổi nhưng muốn học cao học nên ít nhất 4 năm nữa mới có thể lấy vợ.


Tuy mới quen nhau nhưng 2 đứa rất hiểu và yêu thương nhau. Mẹ anh rất quý và thương em. Ba anh thì ko chấp nhận vì 2 đứa nằm trong Tứ hành xung, nói là đến với nhau ko hạnh phúc, con cái ko thuận lợi, muốn anh phải học cho xong mới lấy vợ.


Đang quen nhau hạnh phúc thì anh đòi chia tay. Chỉ vì anh ấy từng quen ny cũ và làm ny cũ phải phá thai, đau khổ nên anh ko muốn 1 lúc nào đó e phải như vậy. Bạn bè mọi người khuyên hết lời nhưng anh nhất quyết đòi chia tay, phần cũng muốn chuyên tâm học hành. Em cũng ko chịu nhưng sau đó cũng đồng ý.


Nhưng mấy ngày đó em thấy trong người lạ lạ nên thử que thì lên 2 vạch rõ. Em cũng đau khổ khóc lóc mấy ngày trời, buồn lắm nhưng nghĩ bây h lấy nhau thì ko có tiền nuôi con, với lại em chưa tiêm chích ngừa Rubella cảm củm gì cả. Em hay bị cảm cúm, sợ ảnh hưởng sức khỏe em bé.


Còn ảnh thì sau khi biết tin thì lầm lầm lì lì, và nói là muốn bỏ, còn nếu em muốn giữ thì em tự lo 1 mình em đi chứ anh không biết làm sao hết vì anh cũng còn đang phải học.


Hai đứa quyết định bỏ thì em lên siêu âm, bs nói là xác định có thai, nhưng tuổi thai còn nhỏ quá chưa vào tử cung, chưa thấy rõ nên hẹn 1 tuần sau lên tái khám. Sau đó đi về nhà, thấy 2 đứa buồn quá nên mẹ anh gặn hỏi thì em cũng có nói là 2 đứa lỡ có em bé ...tính đi bỏ mà nhỏ quá chưa bỏ dc. Mẹ anh cũng buồn lắm. Sau này có hỏi ý em thì e nói rõ những lý do là:


- Anh dứt khoát chia tay vs em rồi. Nên chắc anh hết thương em rồi. Giữ lại mà cưới thì cũng khổ vì vc ko yêu thương nhau.


- 2 đứa chưa có làm ra tiền, chưa nuôi con dc. (nếu giữ phải nhờ bố mẹ 2 bên nuôi :( )


- Chưa tiêm chích ngừa gì.


- Trong thời gian vừa qua e có uống tránh thai khẩn cấp sợ ảnh hưởng con.


Giờ mọi người ai cũng buồn và đau khổ lắm, ai cũng muốn giữ đứa bé vì bỏ rất tội nhưng riêng anh thì nhất quyết là ko giữ. Một mặt suốt thời gian chia tay + biết em có thai thì lạnh lùng coi như ko còn tình cảm gì nữa... Nếu giữ thì 2 đứa phải cưới nhau mà nghĩ đến cưới 1 người ko còn yêu thương gì mình chắc em khổ suốt đời... Còn riêng mình em thì em ko nuôi nổi....