Trước khi viết mình kể sơ lược về minh nhé . Minh ten Ngoc nam nay 33 tuoi , minh đã từng bị dính buồng tử cung ở ngay giữa va bi tat môt vòi trứng bên phải , luc đó mình rất hoang mang đi đâu va lam gì minh cũng đọc thông tin nay rất nhiều , nhưng bs đã trấn an mình , bs nói minh không cần phải mổ , bs noi không phải ai dính tử cung cũng phải mổ , mình nghe vậy thấy rất nhẹ nhàng , rồi bs cho minh liệu trinh uống thuốc kich trứng , mình kich 3 tháng cũng không kết quả gì , thế la mình đề nghị bs cho minh thụ tinh trong ống nghiem , vi hai vc minh mong con đã hai năm rồi , bs đồng ý nhưng bs bắt mình thử them một loai thuốc kích trứng khác nưa , nếu 3 tháng khong co minh sẽ thụ tinh , va bs keu vc mình ra mua que thử rụng trứng , loai que do nếu đến ngày rụng trưng nó se hiên mặt cười lên