Tôi thật buồn và nản khi đứa con thương yêu của tôi lười học và nói dối. Giờ đây tôi đang rơi vào tình trạng không lối thoát, mệt mỏi, lo sợ tôi lên đây giãi bày những điều đang khiến tôi nặng lòng, mong được mọi người giúp tôi tháo gỡ nó.
Chuyện là thế này. Con trai tôi năm nay lên lớp 3, cháu nghịch ngợm, hiếu động và điều khổ nhất là cháu lười học, tôi đã dùng nhiều phương pháp như cổ vũ, khen ngợi, phạt...nhưng rồi vẫn đâu vào đấy.
Đến lớp không chịu tập trung nghe cô giáo giảng, cô thông báo là học sinh cá biệt trong lớp :Crying: phạt cũng chẳng sợ và cứ chứng nào tật nấy. Hôm chủ nhật vừa rồi tôi ra bài tập ở nhà cho bé, và nghỉ 2 ngày liền vẫn không chịu làm bài tập (chuyện này diễn ra rất nhiều lần), và lần này tôi không biết mình phải làm gì nên tôi cầm roi, vụt vào mông cháu 2 cái. Nhưng rồi tôi lại không nỡ đánh cháu vì cháu đã từng bị bố đánh rất tàn nhẫn, tôi hét lên và hơi khó thở, nhóc lúc đó rất sợ và nói "mẹ bình tĩnh đã nào". Lúc đó tôi đã ngã xuống nhà tất nhiên 1 lúc sau tôi đã cảm thấy không vấn đề gì nhưng tôi nằm rũ ra như người ốm (cố tình dọa bé). Bé rất sợ hãi và đã khóc sưng cả mắt.
Không biết tôi dọa bé vậy có vấn đề gì không? Tôi không hiểu mình đã làm sai chỗ nào và làm thế nào để bé chăm học, chứ như thế này chắc tôi chết mất. Hay tôi chấp nhận điều đó vì bé không thích học và ép đến mấy cũng không đem lại kết quả gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1